Nhà báo, nhà giáo Trần Bá Lạn: 94 tuổi vẫn ra sách, là tấm gương cho các nhà báo
Thứ hai - 02/10/2023 09:16
Những ngày cuối tháng 9/2023, lớp Đại học Báo V kỉ niệm 40 năm ngày tựu trường(1983-2023). Chúng tôi từ tầng 3 xuống đón thầy Trần Bá Lạn(thầy là Trưởng khoa Báo chí đầu tiên của trường Tuyên huấn TW1 từ 1976 đến 1990) tại sân trường lên hội trường 301 là nơi diễn ra lễ kỉ niệm. Thật ngạc nhiên là ở tuổi 94, thầy vẫn nhanh nhẹn bước lên cầu thang, trong khi chúng tôi là học trò có người kêu đau đầu gối...Ảnh minh họa Tại lễ kỉ niệm, thầy kể lại những kỉ niệm từ thời học báo chí ở Bắc Kinh (Trung Quốc) rồi về làm báo trong nước và mấy chục năm mày mò soạn sách giáo khoa báo chí để giảng dạy cho sinh viên... Thầy kể những kỉ niệm buồn vui gắn bó với lớp Báo V chúng tôi. Và thầy kể: Nhờ có sự giúp đỡ của nhà báo Phạm Quốc Toàn- sinh viên báo chí khóa I nên thầy đã xuất bản cuốn sách thứ 3 mang tựa đề “NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU” khổ 16x24 cm, 215 trang. (Trước đó thầy đã xuất bản cuốn “TÂM TÌNH CON SỐ 7” năm 2017 và cuốn “TIẾNG SÚNG VÀ BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI” năm 2019). Tất cả cựu sinh viên Báo V chúng tôi có mặt hôm đó hơn 30 người đều được thầy tặng sách. Cuốn sách của thầy gồm 3 phần chính: Phần 1 là những bài báo được đăng tại Nga, Trung Quốc và trên Báo Tiền Phong; phần 2 là những kỉ niệm của thầy trong 40 năm giảng dạy báo chí; phần 3 là những khảo cứu về dòng họ khoa bảng Trần Bá và quê hương .Chúng tôi ai cũng cảm phục tấm gương lao động báo chí của thầy. Tuổi ngoài chín mươi, thầy vẫn có thể xuất bản sách. Thầy cho biết: Thầy đang chuẩn bị tài liệu để chuẩn bị ra đời cuốn sách thứ 4. Nghe thầy kể, chúng tôi càng khâm phục nghị lực và sức làm việc của thầy.
Họp mặt lớp Báo V kỉ niệm 40 năm ngày tựu trường (1983-2023)
Nhà báo- nhà giáo Trần Bá Lạn gắn bó cả đời với sự nghiệp đào tạo báo chí. Sau khi kết thúc khóa học tập tại Trung Quốc, nhà báo Trần Bá Lạn về Vụ Báo chí thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương. Năm 1962, ông là thầy giáo đầu tiên của Khoa Báo thuộc trường Tuyên huấn TW1. Năm 1967, thầy Trần Bá Lạn là Trưởng khoa Báo chí đầu tiên của Việt Nam. Theo ông kể, cuộc đời đào tạo báo chí của ông gắn liền với sự chỉ đạo sáng tạo và tâm huyết của nhà báo Hoàng Tùng- Nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Nhà báo Hoàng Tùng khi đó vừa chỉ đạo thành lập Khoa Báo chí, vừa yêu cầu các báo, đài ở trung ương và địa phương tổng kết kinh nghiệm làm báo, trên cơ sở đó, góp phần xây dựng giáo trình báo chí cho nhà trường. Và nhà báo- nhà giáo Trần Bá Lạn là người có công đầu trong biên soạn giáo trình báo chí để phục vụ cho việc học tập của hàng vạn sinh viên báo chí sau này. Với 24 năm, từ 1967 đến 1990 làm Trưởng khoa Báo chí, thầy Trần Bá Lạn đã đóng góp công sức lớn nhất cho việc đào tạo báo chí hơn 60 năm qua của trường Tuyên huấn TW1, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Các cựu sinh viên lớp Báo V được thầy Lạn tặng sách
Nhớ lại Khóa học 5 năm của chúng tôi ngày ấy, thầy Trần Bá Lạn giảng cho chúng tôi phần quan trọng nhất của 5 năm học là LÝ LUẬN BÁO CHÍ. Học phần này có vẻ khô khan, nhưng thầy giảng rất sinh động và tỉ mỉ. Thầy truyền cho chúng tôi phương châm: Làm báo không được sai đường lối, mỗi nhà báo cần quán triệt sự chỉ đạo của Đảng, từ đó sâu sát cơ sở, phát hiện cái hay cái mới để phản ánh. Nhờ sự tận tình của thầy cũng như của giảng viên Khoa Báo chí khi đó, lớp tôi đỗ tốt nghiệp 97% (chỉ một bạn phía Nam bị trượt vì thái độ rèn luyện). Lớp Báo V của chúng tôi có 20 Tổng biên tập và Giám đốc Đài, 20 bạn khác là Thư ký tòa soạn, 2 bạn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam...
Kỉ niệm 40 năm ngày tựu trường Tuyên huấn(nay là Học viện Báo chí Tuyên truyền), chúng tôi gặp nhau mừng vui cảm động nhớ lại những năm tháng gian khổ: người từ Cà Mau, Kiên Giang ra, người từ Hà Giang, Lai Châu xuống, bạn từ Đồng Nai, Đồng Tháp đến, bạn từ Quảng Ninh, Thanh Hóa... về Thủ đô, vừa bỡ ngỡ, vừa thiếu thốn mà vẫn học tập tốt. Đến hôm nay, 69 bạn đã nghỉ hưu, cả khóa chỉ còn 2 bạn còn đang công tác. Một kỉ niệm đẹp trong cuộc hội ngộ lần này là được thầy Trưởng khoa Trần Bá Lạn và 2 bạn Hải Đường và Phạm Ngọc Trình tặng sách. Ở tuổi 94, thầy Lạn vẫn tinh tường khỏe mạnh và xuất bản sách tặng học trò. Thầy thật sự là tấm gương cho các nhà báo noi theo.