Nhà báo Phạm Vân Khảm: Tấm gương tận tụy với nghề báo ở Hải Hưng một thời

Thứ sáu - 20/06/2025 17:31
PV
Trong dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng, không thể không nhắc tới những người làm báo địa phương - những người lặng lẽ cống hiến, gắn bó sâu sắc với đời sống cơ sở và phản ánh trung thực hơi thở của thời đại. Trong số đó, nhà báo Phạm Vân Khảm, nguyên phóng viên Báo Hải Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Hưng Yên, là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân và đạo đức nghề nghiệp.

Một thời làm báo với hành trang là lòng yêu nghề

Nhà báo Phạm Vân Khảm bước chân vào nghề báo từ năm 1973, sau khi tốt nghiệp khóa I - Khoa Báo chí của Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Về công tác tại Báo Hải Hưng, ông nhanh chóng thể hiện phẩm chất của một phóng viên năng động, bản lĩnh, dám đi, dám viết và dám chịu trách nhiệm với từng con chữ của mình.
bai 13

Thời kỳ đó, điều kiện làm báo còn nhiều khó khăn: không có phương tiện hiện đại, tác nghiệp chủ yếu bằng xe đạp, ghi chép bằng sổ tay và máy ảnh cơ. Nhưng chính trong gian khó, nhà báo Phạm Vân Khảm đã rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, luôn sẵn sàng đi về các vùng sâu, vùng xa để nắm bắt thông tin, phản ánh đời sống thực tiễn của nhân dân một cách chân thực, sinh động.

Một trong những dấu ấn nghề nghiệp nổi bật của nhà báo Phạm Vân Khảm là tinh thần đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai phạm trong thực tiễn xã hội. Nhà báo Vân Khảm kể lại: Hồi đó, để có một bài viết phản ánh về vấn đề tiêu cực ở Mỏ đất cao lanh Trúc Thôn (Kinh Môn - Hải Dương), ông đã nhiều lần về làm việc với Hợp tác xã sứ Nam Trung ở Chí Linh (Hải Dương), đơn vị mua đất cao lanh của Mỏ đất cao lanh Trúc Thôn. Để lấy tư liệu cụ thể cho bài viết, ông phải xem xét kỹ lại sổ sách ghi chép của hợp tác xã. Thông tin được ông tìm hiểu và xác minh cẩn thận. Bài viết phản ánh tiêu cực của Mỏ đất cao lanh Trúc Thôn được đăng trên Báo Hải Hưng lúc bấy giờ đã làm “nóng” dư luận trong tỉnh. Sau bài viết, đơn vị khai thác đất cao lanh ở Trúc Thôn đã gửi văn bản yêu cầu xử lý kỷ luật phóng viên đã viết bài sai sự thật, thậm chí Hợp tác xã sứ Nam Trung cũng bị gây sức ép và phủ nhận những thông tin đã cung cấp. Chính vì vậy, bản thân ông gặp nhiều rắc rối. Nhưng thông tin trong bài viết chính xác, có chữ ký xác minh của những thành viên trong Hợp tác xã sứ Nam Trung, nội dung bài báo phản ánh đúng bản chất tiêu cực ở Mỏ đất cao lanh Trúc Thôn nên sau đó các cơ quan chức năng đã vào cuộc để kiểm tra những vi phạm nêu trong bài báo. Đây là minh chứng rõ ràng cho vai trò giám sát của báo chí và tinh thần dũng cảm của người cầm bút vì lợi ích cộng đồng.

Góp sức xây dựng Báo Hưng Yên sau ngày tái lập tỉnh

Năm 1997, khi tỉnh Hưng Yên được tái lập, nhà báo Phạm Vân Khảm là một trong những cán bộ chủ chốt được phân công xây dựng Báo Hưng Yên từ những ngày đầu. Với vai trò là Ủy viên Thường trực tòa soạn, ông cùng đồng nghiệp biên tập, xuất bản những số báo đầu tiên trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, nhưng đầy quyết tâm. Từ việc định hướng nội dung, tổ chức tin bài, cho đến đào tạo lớp phóng viên kế cận, tất cả đều mang dấu ấn của một người đã dành cả cuộc đời cho nghề, cho sự phát triển của báo chí địa phương.
nha bao pham van kham noi chuyen voi cac can bo hoi nha bao hung yen
Nhà báo Phạm Vân Khảm nói chuyện cùng hội viên Hội Nhà báo Hưng Yên
Nhớ lại những năm tháng làm báo, ông chia sẻ rằng: Một tác phẩm báo chí cần phải đúng sự thật, trúng vấn đề, hay về cách thể hiện và đặc biệt phải kịp thời, mang tính thời sự. Nhưng trên hết, người làm báo phải có nhân cách, dũng khí và lòng yêu nghề. Đó cũng chính là triết lý làm nghề mà ông luôn theo đuổi trong suốt cuộc đời cầm bút. Để đạt được điều đó, ông không ngại khó khăn, thường xuyên đạp xe đến các vùng sâu, vùng xa để thu thập thông tin, phản ánh chân thực đời sống của người dân. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là chuyến đi về Mỏ than Cổ Kênh, huyện Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh - Hải Dương), nơi ông đã trực tiếp xuống hầm mỏ để tìm hiểu và viết bài về đời sống người lao động.
Dù đã nghỉ hưu hơn 25 năm, nhà báo Phạm Vân Khảm vẫn luôn dõi theo sự phát triển của Báo Hưng Yên nói chung và quan tâm tới các thế hệ làm báo tỉnh nhà. Mỗi khi xuống thành phố Hưng Yên, ông đều đến thăm bạn bè, đồng nghiệp cũ, dành thời gian nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm cho các thế hệ nhà báo trẻ. Tuy tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt như hồi mới nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động tư vấn, trao đổi kinh nghiệm với các thế hệ phóng viên. Với ông, người làm báo cần có ba phẩm chất cốt lõi: Trung thực - Bản lĩnh - Tâm huyết. Ông thường căn dặn các nhà báo trẻ: Người viết báo không chỉ cần chữ nghĩa, mà còn cần lòng tự trọng và dũng khí bảo vệ sự thật.

Nhà báo Phạm Vân Khảm là một trong những minh chứng rõ nét về vai trò quan trọng của báo chí địa phương trong việc phản ánh đời sống xã hội, thúc đẩy tiến bộ và bảo vệ lẽ phải. Ông không chỉ là người viết báo, mà còn là người gìn giữ những giá trị cốt lõi của nghề: sự trung thực, tận tụy và trách nhiệm với nhân dân. Những đóng góp của ông sẽ luôn là nguồn cảm hứng, là tấm gương tích cực, tiêu biểu để lớp phóng viên trẻ noi gương đi tiếp trên con đường phụng sự quê hương, đất nước bằng ngòi bút.


 
nguồn: Đặc san Người làm báo Hưng Yên số đặc biệt (phát hành tháng 6/2025)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây