Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn


Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét ở Hà Nội

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh khiến việc mưu sinh của người lao động ngoài trời gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, họ vẫn phải bám trụ lại các góc phố, ngõ chợ để kiếm thêm thu nhập.
111
Theo ghi nhận, vào những ngày này thời tiết Hà Nội vào đêm nhiệt độ chỉ còn 12 – 14 độ. Đây là ngưỡng rét đậm, người dân khi ra đường vào buổi tối có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh thấu da thịt.
111
Người lao động tự do đã vất vả, nay còn vất vả hơn khi phải làm việc bên ngoài thời tiết khắc nghiệt này.
111
Người thu nhặt ve chai ngồi co ro bên vệ đường
111
Nhiều người không khỏi rùng mình bởi cái lạnh về đêm.
111
Dù đã 2 giờ sáng, người đàn bà này vẫn cần mẫn tiếng rao bán bánh mì, bánh khúc đi khắp những con phố.
111
Càng về đêm, không khí lạnh càng tăng làm cho người dân lao động thêm vất vả. 
111
Bất chấp thời tiết, họ vẫn thức trắng đêm để mưu sinh.
111
 
111
Những người phụ nữ này vẫn "bán sức", mặc cho sương xuống ngày càng nhiều về đêm
111
"Tuy vất vả, nhưng nghề này khiến tôi bớt đi những lo toan về gánh nặng tiền bạc, kiếm thêm đồng tiền lo cho gia đình."
bà N.T.Yến tâm sự. 
111
Đêm về, cũng là lúc những người nữ công nhân vệ sinh bắt đầu công việc thầm lặng. 
111
Ông Lý Văn Lễ (64 tuổi, Tây Hồ - Hà Nội) chia sẻ, ông phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, thời tiết lạnh
nên mọi người ít ra ngoài đường, hàng bán được rất ít.
111
Bà N.T.T (65 tuổi, Hà Nam) cho biết: “Ban ngày tôi đi làm giúp việc, buổi tối bán thêm khoai, ngô nướng. Dù thời tiết khắc nghiệt,
có vất vả hơn thì vẫn phải làm để kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống.
111
 
111
Nhân viên chạy xe ôm công nghệ ngồi trên vỉa hè để tránh gió lạnh.
111
Đây là đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm nay đang ảnh hưởng đến thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. 


Theo Đỗ Lan-Anh Hoa/Tiền phong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây