Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn


“Đàn bà… 30 cộng”… cay phải biết

Đó là tên của một chương trình bàn về những vấn đề của chị em mà Người Dọn Vườn nghe được trên VOV2...
Đó là tên của một chương trình bàn về những vấn đề của chị em mà Người Dọn Vườn nghe được trên VOV2. Có lẽ chương trình này cũng mới. Nhưng chương trình phát thanh: “Đàn bà 30 cộng” nghe nó cứ “xung xung” thế nào ấy! Và nó cũng nhiều ẩn ý thì phải. Chuyện gì của “đàn bà” 30 tuổi cộng mà nhà Đài VOV lên sóng ấy nhỉ (!). Rõ ràng là cái từ “đàn bà” là không được tôn trọng chị em ta lắm… Người đời hay nói “Chuyện đàn bà ấy mà” hoặc “Đàn bà con gái gì mà…” rồi cũng có thể là: “Thằng ấy sống rất đàn bà”.

Nhưng Người Dọn Vườn tôi sợ nhất là có khi vội viết mất nét “đàn bà” thành “đàn bò” hoặc nói nhịu trên sòng chương trình “Đàn bà 30 cộng” thành “Đàn bò 30 cộng” thì nguy. Lãnh đạo đài nghe được thì gay. Còn chị em nghe được thì cay phải biết (!)
 
Người Dọn Vườn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây