Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn


Dọn vườn: Hỏi thăm chị em Báo Phú Thọ (!)

Báo Phú Thọ online ngày 8/3 có đăng tin kèm theo 2 ảnh hơn 40 chị em báo Phú Thọ đi khám “phát hiện sớm ung thư tuyến vú miễn phí; đồng thời được cung cấp các dịch vụ xét nghiệm sinh hoá, phân tích các chỉ số mỡ máu để chẩn đoán các bệnh liên quan…”. Báo Phú Thọ quan tâm chị em như thế là việc làm đáng ghi nhận nhưng có nên đưa tin trên báo không thì vẫn cần phải bàn. Người Dọn Vườn tôi cho rằng việc 40 chị em nhà báo khám bệnh cũng chẳng cần phải đưa tin vì đi khám như thế nhiều đơn vị đã làm. Ta cứ nói tin là: Mới ,nóng, trúng, hay. Vậy tin 40 chị em đi khám bệnh thuộc tiêu chí nào của tin? Mặt khác, như Người Dọn Vườn tôi đã từng thưa: Việc nước việc dân còn nhiều, đồng bào còn vất vả, mưu sinh còn đè nặng đôi vai… Báo chí cần đi sâu vào đời sống đồng bào xem những gương sáng ở đâu, ai làm kinh tế, ai giữ gia phong, ai xây nền văn hoá… Lại tìm cho ra nơi nào giữ rừng tốt, nơi nào giữ sông trong, những ai quản lí giỏi, thầy nào dạy trò hay… Rồi dũng cảm nêu nơi này lãng phí, chỗ kia ô dù… Báo chí như thế mới thiết thực với đồng bào. Chứ đưa tin chụp ảnh chị em đông vui đi khám bệnh thì kiểu làm báo này dễ quá và dễ chệch nội dung tuyên truyền.

Trước việc báo nhà đưa tin chị em mình đi khám bệnh, Người Dọn Vườn tôi xin mời anh chị em xem ảnh và NDV tôi hỏi thăm chị em báo Phú Thọ vài câu:


         “Vu tuyến” khám rồi có sao không?
           Đau là do tắc, sướng do thông,
           Khám đi chụp lại soi cho kĩ,
           Việt Trì sóng vỗ ngã ba sông.

           Việt Trì sóng vỗ ngã ba sông.
           Đồng bào muôn việc vẫn chờ trông,
           Miếng cơm manh áo tin cho khắp,
           Khám mình chớ chụp mới là công.
 
111
 
111
 
111
 
     
Người Dọn Vườn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây