Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn


Chuyện vui nghề báo: Khi vui lúc buồn

Đoàn thực tập tại Báo Quảng Ninh gồm 8 nhà báo lớn của 8 tỉnh. Ấy vậy mà trong lần đi tham quan tại Vịnh Hạ Long,...
Đoàn thực tập tại Báo Quảng Ninh gồm 8 nhà báo lớn của 8 tỉnh. Ấy vậy mà trong lần đi tham quan tại Vịnh Hạ Long, đoàn nhà báo bị khước từ. Té ra các đoàn viên ở tỉnh Hà Bắc không muốn các nhà báo cùng đi. Nhà báo Vũ Ngọc Minh (báo Vĩnh Phú) đã chất vấn trưởng tàu. Ông trưởng tàu nói với Phó Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh. Anh phó này vốn yêu cánh báo chí nên đã mắng các đoàn viên của tỉnh Hà Bắc là loại đoàn viên ú ớ, lần sau đừng vác mặt tới đất Mỏ. Sau cuộc can thiệp, đoàn nhà báo xuống tàu mặt mày hớn hở, còn đoàn viên Hà Bắc thì sát khí đằng đằng. Nhưng chẳng hiểu thế nào, dép của chị Hồng Sen (Báo Hải Phòng) rơi xuống biển, anh Ngọc Minh và anh Thanh Nhuận (báo Hà Sơn Bình) nhanh nhẹn nhường dép cho chị Hồng Sen và cởi quần áo như muốn nhảy xuống biển để mò lại chiếc dép. Không biết có phải do đói ăn hay là do vốn gầy, hai anh khẳng khiu trơ cả xương sườn, xương ngực. Thấy thế đoàn thanh niên Hà Bắc chỉ trỏ hai anh mà nói “đúng là hai bộ xương thời tiền sử”. Nghe vậy anh Thanh Nhuận giơ nắm đấm lao về phía thanh niên Hà Bắc nhưng Ngọc Minh ôm ghì lại và bảo: “thôi đừng gây sự họ đông lắm, họ ăn gỏi hai chúng mình”. Rồi hai anh lủi thủi về nhóm báo chí thực tập. Thấy thế các đoàn viên Hà Bắc vui cười chỉ trỏ, còn các nhà báo lớp báo 5 lại có vẻ giận giận buồn buồn.
                                                                                    Kông Đán
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây