Người làm báo Hưng Yên

http://nguoilambaohungyen.vn


Vui một tý: Thày của nhà báo Hà Nam

Nhà báo Hà Nam hiện là Trưởng ban Thư ký Biên tập của Đài Truyền hình Việt Nam. Hồi học lớp Báo 5 khoá 1983-1988, nhà báo Hà Nam là sinh viên giỏi toàn diện và luôn đạt điểm xuất sắc ở các thể tài báo chí, tiếng Nga, Triết, Lịch sử…
 
Ấy vậy mà anh đã gặp không ít khó khăn tại kỳ thực tập tại báo Hải Phòng. Dạo đó thực tập một tháng rưỡi, mỗi học viên phải có từ 3 đến 5 tin bài được đăng. Chỉ tiêu ấy dễ ẹc vì Hà Nam vốn giỏi viết tin cùng nhiều thể loại báo chí. Anh vốn là phóng viên của báo Phú Khánh và từng đạt giải ba báo chí Phú Khánh. Đợt thực tập anh được phân về Phòng Kinh Tế. (Ngày ấy chủ yếu là tuyên truyền trong lĩnh vực Công nghiệp và Nông nghiệp). Trưởng phòng phân công hẳn một phóng viên giúp đỡ Hà Nam. Sau hai ngày đi và một đêm thức trắng nắn nót viết từng chữ, sáng sớm hôm sau Hà Nam nộp liền 3 tin cho nhà báo giúp đỡ mình mà Hà Nam gọi là thày, để thày sửa hộ. Nhà báo mà Hà Nam gọi là thày lướt qua các tin và nói gọn lỏn: Đăng tốt. Hà Nam cảm ơn thày rồi yên trí nhảy tàu về Hà Nội. Đầu tuần sau Hà Nam trở lại báo Hải Phòng. Việc đầu tiên được nhà báo Hà Nam thực hiện là mở báo Hải Phòng tìm tin của mình, một thoáng buồn là không thấy tin nào. Hà Nam rụt rè hỏi thì thày bảo là “Vẫn thiếu số liệu nên không chuyển cho Trưởng phòng duyệt được”. Hà Nam thưa rằng số liệu nào thiếu để Hà Nam bổ xung thì thày bảo “muộn rồi, tin thiu rồi”. Và rồi thày bảo Hà Nam ngày mai sẽ cùng thày ra đảo Cát Bà làm tin và viết gương người tốt. Sáng hôm sau thày lại bảo thày ốm nên Hà Nam phải đi một mình. Hồi đó ra Cát Bà phải mất 3 tiếng.Và sau 3 ngày ở đảo Hà Nam lại về đưa cho thày 2 tin và một gương người tốt. Nhưng lần này đọc xong, thày có vẻ chê, Hà Nam thấy cũng nản và về trường tâm sự với Bùi Huy Thanh (Báo Đồng Nai). Huy Thanh nửa đùa nửa thật nói rằng chưa mời thày uống bia thì thày còn ngâm tin bài. Hà Nam không tin nhưng lần đó cũng mời thày ra Đồ Sơn uống bia cho mát mẻ. Uống xong, thày bảo Hà Nam sáng mai nhận lại tin bài do thày sửa. Nhận lại tập tin bài thày gạch ngang gạch dọc, Hà Nam sững người. Thấy Hà Nam đứng ngây ra, thày lạnh lùng nhắc: Chép lại nhanh rồi đưa tớ để tớ chuyển cho Trưởng phòng. Hơn một giờ sau chép xong, Hà Nam buồn rầu chuyển cho thày. Thày khen tốt. Hà Nam định tranh luận lại rằng sửa thế khác nào “lợn lành chữa lợn què”, nhưng Hà Nam đành cắn răng… Buổi chiều cùng ngày, Hà Nam rất hồi hộp và lo sợ vì nhận được tin phải lên gặp Trưởng phòng ngay. Sau vài câu xã giao, Trưởng phòng chê đầu vào của Khoa Báo thấp nên sinh viên viết dở quá. Rồi ông mang tin bài của Hà Nam ra phân tích và phê phán. Được dịp, Hà Nam trình bày đấy là do anh B. sửa chứ “tin bài ban đầu em viết khác”. Ông Trưởng phòng bảo đưa tin bài cũ ra, ông đọc và trầm trồ khen “tay này khá”. Rồi ông dặn lần sau viết xong cứ đưa thẳng tin bài cho ông, và ông chuyển tin bài về phòng Thư ký. Ngày hôm sau, báo Hải Phòng lần lượt đăng tin bài của Hà Nam. Đợt thực tập đó Hà Nam dẫn đầu cả lớp với 19 tin bài được đăng. Sau này, Hà Nam, Huy Thanh, Phước Hạnh (báo Hải Phòng) nói chuyện với nhau mới biết thày của Hà Nam hồi ấy nguyên xuất thân từ nghề thợ tiện biết hát hò rồi chuyển lên làm văn hoá và chuyển sang nghề viết báo…
 
                                            Nguyến Công Đán
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây