Bão số 9 xóa sổ một ngôi làng ở Trà My

Thứ sáu - 30/10/2020 10:05
Trong mưa bão số 9, cả thôn 1 xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) ngôi làng gần 11 hộ bị xóa sổ. Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, quân đội, hàng chục người dân đã được cứu sống.
111
Đồ họa: Quốc Anh

Nỗi đau xé lòng

14h ngày 29/10, sau gần nửa ngày  theo chân đoàn cứu hộ của Quân khu V vượt qua hàng chục điểm sạt lở, nhóm phóng viên Tin Phong có mặt tại thôn 4 xã Trà Mai, cách thôn 1 xã Trà Leng (nơi hàng chục người dân đang bị vùi lấp) khoảng 17km.

Lúc này tuyến đường vào Trà Leng vẫn còn ngổn ngang, tắc nghẽn. Hơn 250 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam) và Quân khu V tăng cường cùng phương tiện máy móc vẫn cật lực thông tuyến, để nhanh chóng tiếp cận hiện trường cứu hộ, cứu nạn.

Tiếng khóc đau đớn của trẻ nhỏ vang lên, khi chiếc xe tải lớn bê bết bùn lầy chở người dân thoát chết, trong đó có 5 người (3 trẻ nhỏ) bị thương rất nặng dừng ngay đầu thôn 4. Từ trên xe, người dân khiêng 5 nạn nhân với thương tật đầy mình, đau đớn gào thét, nước mắt xen lẫn máu và bùn đất đã khô cứng. Các y bác sĩ quân y lập tức tiếp ứng, chăm sóc các nạn nhân trong khi chờ xe cứu thương từ huyện Bắc Trà My ứng cứu.

Chị Hồ Thị Hà tay ôm đứa con gái Nguyễn Trần Sơ Ni (5 tuổi), tay kia nắm chặt đứa con gái đầu lòng 9 tuổi đang bị gãy xương đùi, sau hơn 1 ngày đã sưng tím tái. Cả hai gào thét đầy đau đớn trong sự xót thương của mọi người xung quanh. Phía đối diện, mẹ chị là  bà Hồ Thị Hằng lúc tỉnh lúc mê, nằm bất động cũng đầy rẫy vết thương trên người.

Gia đình chị Hà có 4 người, hôm xảy ra sự việc chồng chị đi vào bãi vàng chưa kịp về. Sáng cùng ngày, chị gửi 2 con qua nhà ông bà ngoại nhờ trông. Tầm quá trưa, trong mưa bão số 9, chị nghe dân làng hò hét sạt lở. Chạy đến nhà mẹ thì cả làng đã bị xóa sổ, tan tành như sau trận bom. Tiếng khóc ré vang cả vùng núi rừng. Dân làng còn mấy chục người sống sót bê bết trong bùn đất.

Mưa xối xả, chị Hà như điên dại, băng qua những đổ nát, tìm về dấu vết ngôi nhà bố mẹ mình. Tiếng 2 đứa con gào thét kêu cứu, chị lấy hết sức lật tung đất đá, lật từng thanh gỗ kéo 2 con ra khỏi đổ nát. Các con chấn thương đầy mình, đẫm máu, chị kêu gào kêu dân làng ứng cứu. Mọi người xúm tay đưa hai đứa bé ra khỏi bãi sình lầy. Thương tích đầy mình, 2 đưa con chị chịu đau đớn hơn 1 ngày trời mới được dân làng cõng gánh ra đây.

Cứu được 2 con, chị Hà quay lại tiếp tục lật tìm bố mẹ. Người mẹ được cứu ngay sau đó. Thế nhưng bố chị khi tìm thấy đã tử vong, được dân làng gánh đưa đi chôn trong mưa gió bập bùng. “Cảnh tượng thật kinh khủng. Lúc đó tôi nghĩ rằng bố mẹ và con không ai còn sống”, chị Hà nói đứt quãng.

Ông Hồ Văn Côi ngồi bên con gái mà mắt đờ đẫn. Con ông hơn 10 tuổi, gặp nạn và được dân làng cứu sống khi cháu đang ở nhà một mình. “Dân làng sống sót ai cũng khiếp sợ. Giờ chỉ mong sao thi thể mọi người được tìm thấy. Người mất tích không còn hi vọng sống nữa đâu”, ông Côi nói.

Ông Phạm Phương (48 tuổi, trú thôn 10, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) theo xe đoàn cứu hộ lên Trà Leng khi hay tin sạt lở, vợ mất liên lạc. Vợ ông là bà Đỗ Thị Danh mở quán bán tạp hoá ở thôn 1 xã Trà Leng. Do bão số 9 nên bà Danh ở lại trông coi quán, ông phải về quê chống bão. Vợ chồng gọi cuộc điện thoại cuối vào trưa 28/10, trước khi bão số 9 đổ bộ. Sau đó ông nhiều lần liên lạc lại vợ thì không được. Ông cứ nghĩ do bão lũ, điện thoại mất sóng.

Vào đến Trà Mai, gặp dân làng đi ra, hỏi chuyện tung tích vợ ai cũng lắc đầu, ông ôm ngực, quỳ gối gào khóc khấn nguyện. “Bây giờ không biết làm thế nào nữa, vợ tôi vẫn chưa liên lạc được. Tôi chỉ cầu mong vợ và bà con trong đó tai qua nạn khỏi. Dù có chết thì tôi vẫn phải tìm được vợ mình”, ông Phương nghẹn ngào.

Đến chiều 29/10, vẫn còn 14 người dân thôn 1 chưa được tìm thấy. Trong đó có ông Lê Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng và gia đình.

Có mặt tại hiện trường chỉ huy việc tìm kiếm, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ngậm ngùi: “Lũ ống ghê gớm và quá khủng khiếp tàn phá toàn bộ ngôi làng với 11 hộ gia đình. Mất mát là quá lớn đối với người dân và chính quyền địa phương. Chúng tôi hi vọng sớm tìm được người dân đang mất tích, sớm ổn định lại cuộc sống người dân”.

Trước khi làm Phó Chủ tịch tỉnh, ông Bửu từng là chủ tịch UBND huyện Nam Trà My với nhiều năm gắn bó với dân làng. Hơn ai hết, ông thấu hiểu mất mát và nỗi đau của bà con trong cơn bĩ cực.

Tổng lực tìm kiếm

Những người dân được cứu sống nhưng bị thương nặng, đến chiều qua đã  được đưa về Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My chăm sóc, trong đó có một số người bị chấn thương sọ não phải chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để cấp cứu, chữa trị .

Tại Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My, bà Hồ Thị Hằng vẫn chưa hết bàng hoàng. “Lúc đó trời mưa to, tôi và chồng đang giữ hai đứa cháu trong nhà. Tôi nghe tiếng gì đó ầm ầm, rồi đất đá đổ vào tối tăm mặt mũi. Tôi chỉ kịp la lên tiếng cứu, may mắn được dân làng kéo ra khỏi đổ nát”, bà Hằng nói.

Ngay khi nhận thông tin vụ sạt lở, khuya 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có cuộc họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Cũng ngay trong đêm, lực lượng công an, quân đội hành quân mở đường tiếp cận vùng sạt lở. Sáng  29/10, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã lên hiện trường, chỉ huy công tác cứu nạn.

“Khẩn trương  huy động mọi lực lượng, tổng lực tìm mọi cách để nhanh nhất để có thể vào hiện trường để cứu nạn, đưa người dân ra khỏi nơi sạt lở. Có thể bằng đường thủy, đường bộ thậm chí dùng trực thăng để đưa người vào cứu nạn” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu công tác cứu nạn phải được triển khai khẩn trương nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Cuộc họp khẩn tại Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Bắc Trà My, nhiều phương án được đưa ra. Các chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 885 do Trung tá Nguyễn Phước Trung, phó Trung đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy được lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Cùng với vật dụng quân tư trang, lương thực, thuốc men, nồi niêu chén bát được mang theo để sẵn sàng cho cuộc tìm kiếm dài ngày trong rừng.  

Ông Hồ Quang Bửu cho biết: Có 3 phương án đưa ra gồm đường bộ, đường không và đường thủy. Tuy nhiên phương án chính là khắc phục sạt lở, mở đường để bộ đội hành quân.

Hiện trường kinh hoàng

Đến 15h chiều 29/10, lực lượng chức năng đã thông tuyến đường bộ, bắt đầu lội bộ để tiếp cận hiện trường sạt lở. Sạt lở đất nghiêm trọng khiến tuyến đường vào xã Trà Leng bị vùi lấp. Tình hình cấp thiết, quyết định hành quân bộ được đưa ra. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ nối nhau men triền dốc vào hiện trường.

Nước từ khe suối đổ ra, đất từ núi sạt lở xuống khiến con đường ngập trong bùn lầy. Sâu trong thung lũng tiếng gầm rú của máy múc, máy ủi đang hết tốc lực thông tuyến. Càng tới gần Trà Leng, không khí trĩu nặng, tang thương càng bao trùm.

Trên đường, chúng tôi gặp từng nhóm người dân từ trong Trà Leng đi ra, trên khuôn mặt họ là đôi mắt đỏ hoe. Vụ sạt lở đất khiến 11 hộ dân thuộc thôn 1, xã Trà Leng bị vùi lấp, đã gây rúng động với người dân bản địa. Họ bàng hoàng chưa tin đó là sự thật. Mới sáng hôm qua thôi, thôn 1 còn đó, nhưng chỉ sau 8 phút, 11 tổ ấm gia đình đã nằm dưới đống bùn đất đổ nát. 

Tại hiện trường đổ nát, ngổn ngang, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng máy móc đang cào xới từng tấc đất để kiếm tìm 14 người còn mất tích. Chăn màn, cột gỗ, xe máy và nhiều vật dụng sinh hoạt được bộ đội lấy lên chất thành đống. Bầu không khí âm u, trên bìa rừng, người dân xã Trà Leng nín thở chờ đợi, những khuôn mặt thất thần, sợ hãi xen lẫn bi thương.

“Khoảng 15 giờ (ngày 28/10), lúc đó trời mưa, tôi đang nằm trong nhà, cách hiện trường khoảng 500m thì nghe tiếng nổ lớn, hốt hoảng chạy đến thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, lũ ống kéo theo đất đá tràn xuống vùi lấp thôn. Chỉ trong 8 phút, 11 ngôi nhà bị chôn vùi dưới đống đất đá. Chúng tôi đứng bên núi này nhìn muốn làm điều gì đó nhưng không thể nào tiếp cận, đành bất lực đứng nhìn mà đau đớn”, ông Đặng Sỹ Tú, 47 tuổi, một người dân địa phương, kể.

Em Nguyễn Thành Quốc (25 tuổi) gục xuống bên thành gỗ vốn là ngôi nhà của mình. Bố bị thương nặng được bộ đội đưa đi cấp cứu, mẹ chưa có tung tích, từ hôm qua tới giờ, Quốc chờ đợi đội cứu nạn tìm mẹ. Chị Nguyễn Lan Phượng (họ hàng của Thành), cho biết: “Chỉ trong mấy phút, lũ ống, sạt lở đất qua đi, chúng tôi chạy tới. Không có cuốc xẻng chỉ biết dùng tay cào đất, lật đá nhưng chỉ tìm được hai thi thể”.

Cũng tại huyện Nam Trà My, tối 28/9, lũ quét và sạt lở đất đã chôn vùi ngôi nhà của gia đình anh Đinh Văn Thiều ở xã Trà Vân, gồm gia đình anh và người trong làng đến nhờ tránh trú bão tổng cộng 20 người. 12 người may mắt thoát chết trong tình trạng bị thương nặng, 8 người tử vong. 

Theo Tiền phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay4,479
  • Tháng hiện tại108,672
  • Tổng lượt truy cập3,078,582
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây