Trong dòng chảy sôi động của báo chí cách mạng, khi nhắc đến những người làm công tác Hội Nhà báo, vẫn còn đâu đó những ánh nhìn đầy băn khoăn: Chắc là họ đã thôi cầm bút, hoặc vì một lý do nào đó được điều động về Hội? Trong con mắt của một bộ phận cấp ủy, chính quyền hay thậm chí là đồng nghiệp: công tác Hội dường như chưa thực sự hấp dẫn, không có những tin tức nóng hổi, không áp lực thời gian, cũng không thường xuyên có những bài báo gây tiếng vang trên mặt trận truyền thông.
Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội báo Xuân Nhâm Thìn 2012 và Trao giải báo chí viết về môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp"
Chế độ đãi ngộ còn nhiều hạn chế, phụ cấp gần như không có, mãi đến khi có chủ trương sáp nhập tổ chức mới được điều chỉnh đôi chút. Đến nay, vẫn còn không ít nơi lúng túng xác định vị trí pháp lý của cán bộ Hội, là công chức, viên chức hay cán bộ chuyên trách hội. Nhiều đồng nghiệp vui miệng gọi đùa: “làm dâu trăm họ” hay "Hôi nặng", để nói về những đặc thù riêng của công tác Hội.
Thế nhưng, chính trong những thầm lặng ấy, những người làm công tác Hội vẫn miệt mài cống hiến, bền bỉ gìn giữ ngọn lửa nghề báo, chung tay góp sức vào sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng. Chúng tôi là những người tổ chức các phong trào thi đua nghề nghiệp, lặng thầm đứng phía sau thành công của các giải báo chí từ địa phương đến quốc gia. Từ những kỳ Hội báo Xuân rực rỡ sắc màu, đến những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giúp nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo… tất cả đều có dấu ấn của những người cán bộ Hội.
Hội Nhà báo Hưng Yên tổ chức Giải bóng bàn mở rộng - tạo sân chơi bổ ích cho hội viên trong và ngoài tỉnh
Người làm công tác Hội không chỉ là “hậu phương”, mà còn là những người giữ lửa nghề báo. Chúng tôi kiên trì bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nhà báo; sẵn sàng lên tiếng khi hội viên gặp khó khăn, bị cản trở tác nghiệp. Hoạt động của Hội diễn ra lặng lẽ nhưng bền bỉ, kiên định, không kém phần dấn thân so với những người trực tiếp tác nghiệp trên mặt trận thông tin.
Dẫu công việc còn nhiều vất vả, chưa được ghi nhận đầy đủ, nhưng mỗi cán bộ Hội luôn tự nhủ: làm công tác Hội là làm nghề bằng một cách khác. Đằng sau những nỗi buồn về cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, sự thấu hiểu từ một bộ phận xã hội còn chưa đầy đủ, vẫn có những niềm vui rất riêng: là khi một hội viên vinh dự bước lên bục nhận giải thưởng báo chí cao quý; là khi những số báo Xuân đến tay bạn đọc và được đón nhận nồng nhiệt; là khi các lớp tập huấn nghiệp vụ được đồng nghiệp ghi nhận, tri ân.
Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho hội viên
Người làm công tác Hội không mong cầu sự nổi bật. Chúng tôi chỉ mong nghề báo luôn giữ vững phẩm giá, đạo đức, bản lĩnh và nhân văn. Không cần ánh hào quang, chỉ mong có sự sẻ chia, thấu hiểu từ hội viên, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, từ các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí.
Bởi lẽ, phía sau những trang báo sắc sảo, sau mỗi chương trình phát thanh - truyền hình sinh động, cuốn hút, vẫn luôn có những người lặng thầm làm công tác Hội, giữ vai trò là hậu phương vững chắc, đồng hành và tiếp sức cho báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng vươn xa, tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.