Xuân trên công trường

Thứ sáu - 13/02/2026 11:43
15

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi phố phường ngập tràn sắc xuân, từng mái nhà ấm lên bởi hơi thở sum vầy, thì ở một không gian khác – nơi những công trình trọng điểm, nhịp lao động vẫn diễn ra khẩn trương, xuyên suốt. Ở đó, mùa xuân đến không bằng những chậu hoa rực rỡ hay tiếng pháo giao thừa, mà bằng tiếng máy thi công rền vang, bằng những bước chân bám công trường và bằng tinh thần trách nhiệm được tôi luyện qua từng ngày, từng giờ làm việc.

Khi thời gian được đo bằng tiến độ

Gác lại niềm riêng, đội ngũ công nhân, kỹ sư, cán bộ quản lý dự án vẫn bám trụ công trường, làm việc xuyên lễ, Tết với quyết tâm cao nhất để bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án. Những nỗ lực thầm lặng ấy đang góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong chặng đường phía trước.

Tại Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, không khí thi công những ngày cuối năm vẫn sôi động như chưa hề có ranh giới giữa ngày thường và ngày Tết. Trên đại công trường, các nhà thầu đồng loạt triển khai gần 20 mũi thi công với gần 400 đầu máy, thiết bị đang thực hiện các hạng mục đào đắp nền, xử lý đất yếu bằng cọc xi măng, đất, bấc thấm và gia tải nền tại các vị trí đã có mặt bằng sạch. Để bảo đảm tiến độ, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Ông Nguyễn Văn Phái, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án Công ty Cổ phần Lizen, chia sẻ: “Xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục. Tết đã cận kề, nhưng anh em công nhân vẫn giữ vững tinh thần vượt nắng, thắng mưa, tranh thủ hoàn thành những hạng mục quan trọng nhất trước kỳ nghỉ. Làm thêm được một phần việc hôm nay là tạo thêm lợi thế để tăng tốc ngay từ đầu năm mới”.

Cùng nhịp lao động ấy, trên công trường dự án tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến, khí thế thi công cũng lan tỏa mạnh mẽ. Khởi công từ cuối tháng 10/2025, đến nay nhà thầu đã huy động hàng trăm công nhân cùng thiết bị, máy móc chuyên dụng, tập trung thi công hạng mục cầu chính vượt sông Trà Lý; phần nền đường đã hoàn tất thủ tục đầu tư, bước vào giai đoạn thi công.

Trong không khí Tết đang đến rất gần, kỹ sư Doãn Trọng Lực, đại diện liên danh nhà thầu, cho biết: “Công ty đã chuẩn bị đầy đủ lương, thưởng, quà Tết để anh em yên tâm. Với những người trực Tết trên công trường, chúng tôi luôn quan tâm, động viên, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, để dù đón xuân xa nhà, anh em vẫn cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm ngày Tết”.

Tại dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối thành phố Thái Bình (cũ) với cầu Nghìn, không khí thi công cuối năm cũng không kém phần khẩn trương. Tuyến đường cấp II đồng bằng, dài hơn 21km, kết nối với thành phố Hải Phòng được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh và khu vực lân cận.

Dù đối mặt với khó khăn về nguồn cung vật liệu đắp nền, có thời điểm thời tiết bất thuận, song với sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư, các nhà thầu đang tập trung cao độ, ưu tiên thi công các đoạn trọng điểm, đặc biệt là đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến Quốc lộ 39, phấn đấu thông xe đúng kế hoạch.

Kỹ sư Nguyễn Thế Hùng, Chỉ huy trưởng công trình, chia sẻ: “Mỗi ngày nắng ráo của mùa đông đều là thời gian "vàng" để chúng tôi tận dụng cơ hội bù tiến độ cho những ngày mưa bão trước đó. Khi những kilômét đường đầu tiên dần hiện hữu, mọi mệt nhọc như tan biến, chỉ còn mong muốn sớm đưa công trình vào sử dụng để phục vụ Nhân dân trong mùa xuân mới”.

Gác lại niềm riêng, dựng xây mùa xuân chung

Trên công trường thi công cầu sông Hồng thuộc dự án xây dựng tuyến đường cao tốc CT.08, không khí lao động những ngày cuối năm vẫn rộn ràng. Giữa dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, các thiết bị chuyên dụng liên tục vận hành thi công cọc bê tông, mố, trụ cầu. Trên bờ, các tổ công nhân, kỹ sư miệt mài gia công cốt thép, đúc cấu kiện. Từng mối hàn, từng nhịp dầm được đặt vào vị trí bằng sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Anh Trần Quang Huy, công nhân thi công cầu sông Hồng, bộc bạch: “Càng gần Tết, nỗi nhớ gia đình càng nhiều. Nhưng vì công trình chung, anh em lại động viên nhau cố gắng, tranh thủ từng ngày, từng giờ để bảo đảm tiến độ”.

Với nhiều công nhân cầu đường, Tết xa nhà đã trở thành điều quen thuộc. Có người nhiều năm liền đón giao thừa ngay trên công trường. “Xa vợ con thì không tránh khỏi chạnh lòng, nhưng bù lại là niềm tự hào. Dù ở công trường, chúng tôi vẫn có bánh chưng, cành đào, vẫn gọi điện về cho gia đình và mong người thân hiểu rằng mình đang góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của quê hương, đất nước,” kỹ sư Cao Văn Hưng, quê Nghệ An, tâm sự.

Niềm vui ấy còn được sưởi ấm bởi sự quan tâm của chính quyền và người dân địa phương qua những lời chúc Tết, những cái bắt tay đầy nghĩa tình giữa sông Hồng lộng gió.

Xuân về trên những công trình trọng điểm mang một ý nghĩa rất riêng. Đó không chỉ là mùa xuân của đất trời, mà còn là mùa xuân của khát vọng phát triển, của niềm tin vào những công trình đang dần thành hình. Gói lại hơi ấm sum vầy để toàn tâm toàn lực cho công việc, những giọt mồ hôi lặng thầm của đội ngũ kỹ sư, công nhân hôm nay chính là nền móng vững chắc cho hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo đà để các địa phương bứt phá mạnh mẽ, hòa nhịp cùng bước phát triển chung của đất nước trong năm mới.

 

Nguyễn Thơi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây