Nhà báo và những câu chuyện nghĩa tình trong tâm dịch: Chúng tôi đi xin, xin bằng cả tấm lòng

Thứ sáu - 20/08/2021 10:07
Vài hôm nay, trên facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Đình Sơn - Báo Thanh niên, thành viên sáng lập nhóm thiện nguyện Nhà báo và Doanh nhân đã có đôi dòng chia sẻ những khó khăn trong công việc làm thiện nguyện thời điểm này.

Khi mà dịch bệnh len lỏi tới mọi ngành nghề, người cần giúp ngày một nhiều, người muốn và có thể giúp cũng không còn nhiều kinh phí đóng góp nữa... mới thấu hiểu được hết nỗi niềm của những người làm công việc ấy. Tiếp sức cho hành trình yêu thương và nghĩa tình, thật sự vẫn rất cần những tấm lòng “chỉ để gió cuốn đi”!

Chúng tôi bảo nhau phải làm gì đó thôi... 

Gần 10 năm hoạt động thiện nguyện, làm biết bao chương trình, gặp biết bao hoàn cảnh nhưng với nhà báo Nguyễn Đình Sơn thì chương trình “Chia sẻ rau xanh cùng Sài Gòn chống dịch” có ý nghĩa rất đặc biệt.

Nói về ý tưởng hình thành nên chương trình, nhà báo Đình Sơn cho biết: “Nhóm thiện nguyện Nhà báo và Doanh nhân khởi nguồn là tự phát do tôi đứng lên kêu gọi mấy anh em phóng viên và doanh nhân chơi cùng nhau, cùng đam mê công tác thiện nguyện triển khai một số hoạt động rồi tự gọi cái tên đó để cho dễ nhớ.

Trong quá trình tác nghiệp, được đi nhiều nơi, biết đến nhiều hoàn cảnh khó khăn, uy tín của người làm báo lại có khả năng kết nối nhiều bên như chính quyền, các tổ chức... nên suốt gần 10 năm nay từ khi thành lập, năm nào nhóm cũng làm rất nhiều chương trình giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành như quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung sau mỗi mùa mưa bão, thành lập “ngân hàng” bò, tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân, trao học bổng cho trẻ em nghèo...

Dịch bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh, bà con nghèo khắp nơi đều khó khăn. Chúng tôi bảo nhau phải làm gì đó thôi. Và chúng tôi nghĩ rằng không gì thiết thực lúc này bằng việc giúp người dân nghèo, trong khu cách ly, khu trọ bị kẹt lại không về quê được có thêm lương thực để không bị đói... Vậy là chương trình “Chia sẻ rau xanh cùng Sài Gòn chống dịch” ra đời”. 

111
Bếp ăn yêu thương 0 đồng cung cấp 500 suất ăn phục vụ các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Ròng rã gần 2 tháng qua, nhóm đã chạy vạy, kết nối khắp các tỉnh thành để gom rau củ quả mang về tiếp tế cho người dân Sài Gòn đang oằn mình chống dịch Covid-19.

Đến thời điểm này, chương trình “Chia sẻ rau xanh cùng Sài Gòn chống dịch” của nhóm thiện nguyện đã cung cấp được khoảng 300 tấn rau, củ, quả 0 đồng đến các bếp ăn từ thiện, khu cách ly, những người lao động trong các khu trọ nghèo tại TP.HCM.

Sau quãng thời gian tìm nguồn, liên kết chở rau củ từ Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông về TP. Hồ Chí Minh, nhóm đã mở rộng được nguồn thực phẩm, tiến hành xây dựng “Bếp ăn yêu thương" 0 đồng tại quận 12. Mỗi ngày, bếp ăn cung cấp 500 suất ăn phục vụ lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu đang chống dịch tại bệnh viện dã chiến ở Củ Chi và công việc đã triển khai hơn nửa tháng nay. Bếp ăn thứ 2 tại quận Bình Thạnh cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện nhờ tận dụng quán ăn của một nhà báo trong nhóm, chuẩn bị được mở thêm để bổ sung các suất ăn dinh dưỡng cho tuyến đầu chống dịch...

Vậy nên, những ngày có rau về, các thành viên thường ra đường lúc 4h sáng, nhà báo, doanh nhân  cũng trở thành người đi mua rau, người khuân vác, phân loại, vận chuyển rau đến cho người dân.

Để làm được việc đó, trong bối cảnh TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, siết chặt vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, dịch bệnh lan nhanh... quả thực đối với những người làm công việc này cũng phải có một quyết tâm rất lớn.

“Có những chuyến rau về lúc đêm khuya, 30 tấn rau, chỉ 10 con người bốc đến sáng để xuống rau vì sợ hư khi xe đã mấy ngày chạy trên đường. Sáng lại hì hục bốc lên xe để đi về các nơi. Làm xong mọi người đều kiệt sức, phải nằm nhà ngủ 1 ngày mới lấy lại sức” - Nhà báo Đình Sơn chia sẻ.   

Những chuyến xe chở nặng yêu thương 

Nhà báo Nguyễn Đình Sơn quê Thanh Hóa nhưng với anh TP.  Hồ Chí Minh như quê hương thứ hai, nghĩa tình, hào sảng. Hơn thế, khi làm công việc này, điều khiến anh cảm động nhất chính là nghĩa tình của bà con cả nước hướng về TP.HCM, được gửi gắm trên những chuyến xe chở nặng yêu thương, là “mua 1 đồng rau, bà con cho 3 đồng”...

Những năm trước, nhóm chúng tôi thường ra huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Quảng Bình để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn sau mỗi mùa bão lũ. Khi thì xây nhà tình thương, khi tặng bò, xe đạp, sách vở cho các em học sinh... Nên khi biết TP. Hồ Chí Minh dịch bệnh, cũng biết nhóm đang làm công việc này nên Phó Chủ tịch huyện Kỳ Anh có gọi cho chúng tôi nói rằng: Khi TP. Hồ Chí Minh còn “khỏe” đã chung sức chung lòng hỗ trợ bà con chúng tôi rất nhiều nên trong lúc khó khăn này, bà con cũng đã quyên góp được 25 tấn hàng hóa, rau quả, đồ ăn... ai có gì cho nấy và muốn gửi vào đó.

Hay như ở Gia Lai cũng vậy, những năm trước chúng tôi cũng hay lên đó làm thiện nguyện, nên khi biết tình hình họ cũng chủ động gom góp hàng hóa, thực phẩm... Họ bảo họ đã nhận ơn nghĩa của thành phố nên giờ muốn trả lại, muốn góp chút tình cảm, tấm lòng với đồng bào nơi đây...

Thực sự cảm động lắm. Trước tình cảm, sự đùm bọc của đồng bào muôn nơi trong lúc khó khăn này, lại càng thấy mình cần cố gắng hơn, không thể chùn bước được” - nhà báo Đình Sơn chia sẻ. 

111
Nhà báo Nguyễn Đình Sơn (người bên trái) đang bốc vác rau củ lên xe để chuyển đến các địa điểm cần giúp đỡ.

Một trong những khó khăn lớn nhất thời điểm này là vận chuyển hàng. Các tài xế không dám chạy vì sợ nhiễm bệnh và nhiều rào cản khác, chứ rau thì không thiếu, người dân hay các nhà vườn tặng cho nhóm hơn là bán, tấm lòng của bà con ở các tỉnh, ai cũng thương, cũng hướng về TP. Hồ Chí Minh. Cứ như thế, đến nay đã có hàng chục chuyến hàng từ Gia Lai, Đà Lạt đã được trao đến tận những nơi cần. 

Có những niềm riêng... cũng đành!  

Câu chuyện của chúng tôi đã có lúc ngắt quãng vì đầu dây bên kia nghẹn ngào, khi tôi hỏi thăm về gia đình anh. Nhà báo Đình Sơn nói rằng, đã mấy tháng nay anh không về nhà với con mà anh ở hẳn bên nhà mẹ... Là vì con nhỏ năm nay mới 6 tuổi, chưa được tiêm vaccine, anh thì đi nhiều nên không dám tiếp xúc. Thỉnh thoảng vợ anh chở con ra gặp anh một chút, đứng cách 2m để nhìn nhau rồi lại chở con về. Gia đình chỉ trò chuyện với nhau trên facetime... nhớ con lắm nhưng cũng đành!

111
Rau củ quả được nhóm thiện nguyện Nhà báo và Doanh nhân vận chuyển từ nhiều tỉnh thành về cứu trợ bà con Sài Gòn
đang oằn mình chống dịch Covid-19.

Nhà báo Đình Sơn vừa làm báo nhưng cũng vừa là chủ một doanh nghiệp, thời điểm này doanh nghiệp của anh cũng tạm thời đóng cửa, vẫn nộp thuế, vẫn phải trả lương... Những lo toan thường nhật ấy đầy áp lực nhưng anh vẫn không muốn “buông tay” công việc thiện nguyện mà anh và bạn bè mình đã làm suốt nhiều năm qua.

10 năm làm công việc thiện nguyện quả thực chưa bao giờ cảm thấy có nhiều khó khăn đến vậy. Không phải là vì mình hết nhiệt huyết với công việc này mà bởi cứ mỗi ngày đi làm lại biết thêm quá nhiều người khó khăn cần giúp mà những người còn đủ lực giúp không còn nhiều nữa...

Trước đây, chúng tôi chỉ cần kêu gọi là rất nhiều mạnh thường quân giúp, nhưng giờ thì các doanh nghiệp cũng khó khăn, họ cũng làm quá nhiều việc cho xã hội rồi... Vậy nên giờ chúng tôi không phải kêu gọi mà chúng tôi đi xin, xin bằng cả tấm lòng. Cứ tự an ủi nhau là, mình đi xin cho mọi người chứ có xin cho mình đâu mà ngại, nên cứ cố gắng xin được đồng nào hay đồng ấy, giúp được người nào thì tốt người đấy. Mình làm thêm một chút xíu nữa thì sẽ giúp thêm một người, chút xíu nữa thêm người nữa được giúp và chút xíu nữa lại sẽ giúp thêm người nữa...

Cứ như vậy, từng ngày chúng tôi cũng vượt qua, vẫn những chuyến xe chở rau nghĩa tình, vẫn những bữa ăn được nấu bằng cả sự trân trọng, thương yêu... đối với chúng tôi đó là hạnh phúc. Nhưng dịch kéo dài, đời sống của người dân càng khó khăn, việc đi xin cũng không dễ nữa... Chỉ mong là gói hỗ trợ của Chính phủ sớm đến được với người dân nghèo và mong các đơn vị chính quyền trao gửi cho họ thật nhanh, kịp thời và không áp đặt những tiêu chí khắt khe nữa vì giờ đây có quá nhiều người khổ vì dịch” - nhà báo Đình Sơn tâm sự.     

Kết thúc bài viết này nhưng tôi vẫn không sao quên được những tin nhắn mà mẹ của anh Sơn gửi cho con trai: “Con đừng đi lại nhiều, tránh dịch 1 tháng nữa thôi con. Mỗi ngày hơn 300 người tử vong... Con đừng đi lại chổi rau nữa. Mẹ chỉ có mình con là chỗ dựa duy nhất còn bảo vệ mọi người...” - Lời nhắn của một người mẹ, có lẽ như bao người mẹ khác nhưng khiến tôi không cầm được nước mắt. Bà chắc hẳn cũng nhiều đêm không ngủ, trăn trở cùng những ngày con rời nhà đi sớm với nỗi thấp thỏm, lo lắng. Tôi hỏi: “Mẹ anh nhắn vậy, anh tính sao?”. Nhà báo Đình Sơn bảo: “Chắc không sao đâu. Anh sẽ cẩn thận hơn. Nhiều người vẫn cần giúp mà”...

 

Theo Hà Vân/NB&CL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,204
  • Tháng hiện tại123,748
  • Tổng lượt truy cập3,224,503
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây