Ngày thơ Việt Nam trên quê hương Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

Thứ tư - 12/02/2025 23:08
dsc08168
Các đại biểu dự giao lưu
Ngày 12/2 (tức ngày rằm tháng Giêng), Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã tổ chức Giao lưu, gặp mặt nhân Ngày Thơ Việt Nam. Dự buổi giao lưu có các đồng chí: Vũ Văn Toàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Tùng Chuẩn, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Xuân Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND huyện; Chu Huy Phương, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh. Cùng dự còn có một số văn nghệ sĩ Trung ương và địa phương; lãnh đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn, lãnh đạo, giáo viên và đông đảo học sinh các trường THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện Yên Mỹ.
dsc07970
Các đại biểu chiêm ngưỡng các tác phẩm thơ được trưng bày và chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên Nhà lưu niệm Đoàn Thị Điểm
Chương trình Ngày thơ trên quê hương Hồng Hà nữ sĩ được tổ chức là dịp để tưởng nhớ, tri ân Đoàn Thị Điểm, ngôi sao sáng trong hàng ngũ những nữ sĩ Việt Nam, một nhà giáo, một lương y tài đức vẹn toàn, niềm tự hào của quê hương Yên Mỹ.  

Trong không khí trang trọng, ấm cúng, các đại biểu và người yêu thơ đã cùng nghe đồng chí Đỗ Văn Hải, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện ôn lại những chuyện kể, giai thoại về cuộc đời đẹp đẽ của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn Đoàn Thị Điểm, từ đó tạo thêm động lực tiếp nối tinh thần của nữ sĩ, đồng thời lan tỏa nguồn cảm hứng, khí thế khởi đầu một năm mới tràn ngập yêu thương, hạnh phúc. Cũng tại buổi giao lưu, các đại biểu, đông đảo cô và trò, người yêu thơ được gặp gỡ, kết nối và sẻ chia cùng nhau những thi phẩm tâm đắc nhất của mình giữa tiết xuân đất trời và lòng người.
dsc08134
Đồng chí Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND huyện trình bày bài hát "Hưng Yên quê tôi", phổ thơ Vũ Văn Toàn.
Những bỡ ngỡ, ngại ngần được phá bỏ bằng một màn trình diễn văn nghệ ngẫu hứng và đầy tình cảm của đồng chí Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND huyện với bài hát "Hưng Yên quê tôi", phổ thơ Vũ Văn Toàn.
dsc08258
Nhà thơ Bằng Việt hái lộc đầu xuân sau phần giao lưu thơ
Phần giao lưu thơ được mở đầu khi nhà thơ Bằng Việt, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Hà Nội chia sẻ tác phẩm mới “Gương mặt". Những suy ngẫm sâu sắc về sự hình thành gương mặt dân tộc và phong cách sống của con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử được nhà thơ thể hiện đầy tinh tế, có nghề và dành trọn tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Phần lớn những bài thơ được các cô, trò, nhà quản lý giáo dục trình bày tại buổi giao lưu đều tập trung thể hiện tình cảm yêu mến, tự hào sâu sắc trước quê hương Yên Mỹ địa linh nhân kiệt, văn hiến, cách mạng và đang đổi mới từng ngày, với điện, đường, trường, trạm khang trang, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch và phát triển, tạo việc làm, thu hút lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  các khu đô thị được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân và làm thay đổi diện mạo của vùng quê Yên Mỹ.

Trong khuôn khổ buổi giao lưu còn có phần dâng hương tưởng nhớ Nữ sĩ Hồng Hà tại nhà lưu niệm Đoàn Thị Điểm và trưng bày 50 tác phẩm thơ tiêu biểu của cô và trò trên địa bàn huyện Yên Mỹ.

Dưới đây làm một số hình ảnh tại buổi giao lưu:
dsc08181
 
dsc08292
 
dsc08277
 
dsc08271
 
dsc08269
 
dsc08143
 
dsc08117
 
dsc08087
 
dsc08066
 
dsc07928

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây