Khi tình cờ 10 tin chính có 7 tin là bóng đá

Thứ hai - 21/01/2019 12:51

BĐT      Ngày thứ bảy 19/1, Người Dọn Vườn mở một số báo điện tử đọc, tình cờ trên trang chủ của một bản báo giới thiệu 10 tin chính thì có tới 7 tin chính là bóng đá, một tin chính về TT Trump, một về nước Jocdan, còn một tin chính nữa là về một nghệ sỹ mua xe mới (mời xem ảnh để “nói có sách mách có chứng”), tuyệt nhiên không thấy tin chính về thời sự trong nước. Không có tin về thời sự trong nước, hay là vừa qua trong nước không có tin gì đáng chú ý? Không! Thời gian này đang là các cuộc tổng kết năm của các bộ ngành TW: Hàng loạt các vấn đề trong nước đang cần báo chí mổ xẻ tranh luận để tìm ra các giải pháp nhằm khắc phục, kiềm chế nạn tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm chạy chức chạy quyền; bộ máy cồng kềnh kém hiệu lực; rồi vấn nạn giao thông; vấn nạn ô nhiễm môi trường; bạo lực học đường; đạo đức xã hội xuống cấp; các vụ đại án thất thoát hàng nghìn tỷ; rồi lại thay SGK thay chương trình giáo dục phổ thông; viện phí lại tăng; giá xăng cũng sắp tăng, trong khi nguồn điện thiếu, trong lúc thực hiện CPTPP cũng còn nhiều nỗi lo cho cộng đồng… Hay là BBT một số báo mải vui xem bóng đá mà quên đại sự quốc gia? Mà bóng đá Việt cũng lúc hay lúc dở chưa biết thế nào mà lường đành rằng hiện tại lứa Công Phượng, Quang Hải, Đặng Lâm, Văn Hậu… cùng thày người Hàn đã có rất nhiều cố gắng để đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng rõ ràng niềm vui nhất thời của bóng đá không thể át đi những nỗi lo thường nhật của dân tộc và của đất nước. Vậy nên BBT cũng như từng nhà báo hãy dành cho “quốc kế dân sinh” nhiều trang, nhiều bài chứ không nên “7 bóng 3 ban” chẳng tin trong nước như tình cờ bản báo kia(!)
NDV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây