Chuyện vui nghề báo: “Như một đoàn thày bói”

Thứ năm - 14/02/2019 17:22
Tháng 5-1986, đoàn thực tập tại Báo Hà Bắc trở về trường thật khí thế. Anh, chị nào cũng đầy căng ba lô...

Tháng 5-1986, đoàn thực tập tại Báo Hà Bắc trở về trường thật khí thế. Anh, chị nào cũng đầy căng ba lô. Nhưng lạ chưa, anh, chị nào cũng đeo kính. Chị Trần Bích Hiền (Báo Bắc Thái) kính đen bự, anh Phạm Tân (Báo Hà Bắc) kính trắng tinh, anh Thanh Tú (Báo Ninh Thuận) kính tím, Thành Phương (Báo Kiên Giang) kính xanh, Ngô Mạnh Sơn (Báo Ảnh TTX) kính nâu hồng, Đoàn Văn Anh (Báo Đà Nẵng) kính đỏ chói, Hoàng Bình (Báo Cao Bằng) kính vàng, còn Hồng Tư (Báo Đồng Tháp) kính bạc. Nhìn thấy đoàn người đeo kính, Hiếu nói: “ê - đoàn thày bói”, lại nghe nói có người nói: “ê - toàn lòi tói”.

Té ra khi về Hà Bắc, các nhà báo ta quan sát kỹ quá, nhìn cái gì cũng chằm chằm chăm chú, mắt làm việc nhiều. Nhưng cũng có người nói do đoàn báo nhà ta dùng chung khăn mặt, mất vệ sinh, nên cả đoàn đau mắt là phải.
 
Kông Đán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây