Vui một tý: “Nói càng hăng ngủ càng khỏe”

Thứ sáu - 01/03/2019 17:34
Đoàn thực tập tại báo Hà Sơn Bình do nhà báo Công Đán (báo Bắc Thái ) làm trưởng đoàn gồm các nhà báo Võ Quang Hải (Báo Lâm Đồng),...

Đoàn thực tập tại báo Hà Sơn Bình do nhà báo Công Đán (báo Bắc Thái ) làm trưởng đoàn gồm các nhà báo Võ Quang Hải (Báo Lâm Đồng), Ngô Thùy Phương (Báo Lao Động), Việt Cường (báo Phòng Không Không quân) Trọng Khang (báo Quảng Ninh), Phước Hạnh (báo Hải Phòng), Lê Huy Nghĩa ( Báo Sơn La), Hà Hữu Huyền (báo Cao Bằng) sau một tháng trời thực tập tại báo Hà Sơn Bình được TBT Đắc Hữu tổ chức chia tay vào một chiều tháng 6. Vài chiếc quạt điện chạy êm êm, căn phòng mát mẻ, còn TBT Đắc Hữu say sưa giảng cho cánh phóng viên tập sự về tác nghiệp của nhà báo, rằng các nhà báo khi đi cơ sở dứt khoát phải tay sổ tay bút, ghi cho đầy đủ và chính xác chứ thiếu tư liệu thì bài báo còn đâu hay ho hấp dẫn, và nếu không ghi mà bịa ra số liệu thì đi tù có ngày... Giọng TBT đều đều và căn phòng thì mát nên nhiều người trong đoàn thực tập thiu thiu ngủ, có nhà báo gật dúi dụi rồi mở choàng đôi mắt ra vẻ chăm chú nghe. Nhưng khổ nỗi, hình như Việt Cường và Quang Hải sang thăm nữ sinh Sư phạm đàn ca sáo nhị đến khuya, Công Đán - Huy Nghĩa - Hữu Huyền dạo ấy cay cú chơi bài thâu đêm, Phước Hạnh thì nuôi con nhỏ mà chồng lại mới lên thăm, Thùy Phương nghe nói đêm đêm thao thức đắn đo  lựa chọn bạn đời, còn Trọng Khang - Anh vẫn mải mê ngày đêm với các triết gia Platôn, Arixtốt nên chiều đó cưỡng lại cơn ngủ là dường như không thể. Giá kể có ai đó phải phép ra ngoài mà rửa mặt thì cũng đỡ, đằng này TBT nói oang oang mà đoàn thực tập thì ngáy khò khò. Thật là TBT nói càng hăng, cánh thực tập ngủ càng khỏe! Không hiểu là do TBT mắt kém không nhìn thấy, hoặc giả ông cố kìm mà không mắng thẳng vào mặt mấy anh chị thực tập vô tích sự, hay là ông thương họ đang sức ăn sức ngủ... Đúng lúc ấy chị văn phòng đặt nhẹ mấy đĩa bánh kẹo và hoa quả nên bàn, thì lạ chưa, mấy anh chị thực tập chẳng ai bảo ai mà người nào người ấy tay chân động đậy, mặt mày tươi tỉnh nhìn chằm chằm vào đĩa bánh, chẳng có ai buồn ngủ nữa, mắt ai cũng hau háu, chỉ chực vồ đĩa bánh. Khỉ thật, giá kể bánh kẹo cứ bày sẵn thì các nhà báo chắc là không ngủ gật và ông TBT Đắc Hữu cũng đỡ ngượng thay cho cánh Báo 5.
 
                                                 Nguyễn Công Đán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây