Mang mùa xuân đến đảo xa

Thứ sáu - 13/02/2026 11:36
Mỗi độ Tết đến, xuân về, khi đất liền rộn ràng sắc hoa, nhịp sống hối hả, thì ở nơi đầu sóng ngọn gió, hai đặc khu tiền tiêu: Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mùa xuân cũng đang gõ cửa theo một cách rất riêng. Đó là mùa xuân của tình người, của sự quan tâm, sẻ chia từ hậu phương, tiếp thêm hơi ấm và niềm tin cho quân và dân đảo xa, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Cồn Cỏ và Lý Sơn đều mang trong mình những dấu ấn lịch sử đặc biệt, giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo. Đặc khu Cồn Cỏ là hòn đảo nhỏ nhưng kiên cường giữa biển Đông, từng được mệnh danh là “con mắt thần” trong kháng chiến chống Mỹ, đến nay vẫn lặng lẽ, vững vàng giữa sóng gió. Đặc khu Lý Sơn - đảo ngọc giữa biển khơi, là biểu tượng sinh động cho chủ quyền biển đảo Việt Nam được gìn giữ qua bao thế hệ.
13 1
Mùa xuân trên các đặc khu thường đến muộn hơn đất liền nhưng lại đong đầy cảm xúc. Những ngày cuối năm, các chuyến tàu chở hàng hóa, quà Tết, nhu yếu phẩm lại rẽ sóng ra khơi, hướng về Cồn Cỏ và Lý Sơn. Trên mỗi chuyến tàu ấy không chỉ có bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào, mà còn chất chứa nghĩa tình sâu nặng của đất liền gửi đến đảo xa. Những phần quà được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với những người ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đoàn công tác Vùng 3 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn đã xuất phát trên tàu 628, rời Quân cảng Sơn Trà (Đà Nẵng) đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và Nhân dân tại Đặc khu Cồn Cỏ và Đặc khu Lý Sơn.

Tham gia đoàn có đại diện 12 địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, câu lạc bộ và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Tại hai đặc khu, đoàn đã trao 150 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng do các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, nhấn mạnh: Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương đối với quân và dân trên các đặc khu; qua đó góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Đối với cán bộ, chiến sĩ, mỗi mùa xuân trên đảo là mùa xuân của trách nhiệm và niềm tự hào. Đón Tết xa gia đình, xa quê hương, nhưng họ luôn vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trung tá Phan Văn Anh, Trạm Ra-đa 540, Trung đoàn 351 (Đặc khu Cồn Cỏ), chia sẻ: Những ngày giáp Tết, dù nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết, song cán bộ, chiến sĩ của trạm luôn xác định tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng biển, vùng trời, để đất liền đón xuân trọn vẹn.

Tết đến cũng là thời điểm các đơn vị tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu. Các ca trực được duy trì nghiêm túc, chế độ canh gác không một phút lơi là. Với cán bộ, chiến sĩ, mỗi ngày trên đảo là một ngày rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần thép trước mọi khó khăn, thử thách. Chính tinh thần ấy đã làm nên “mùa xuân bất tận” nơi đảo xa, mùa xuân của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và niềm tin sắt son vào tương lai đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Đại úy Võ Thanh Tuấn, Chính trị viên Trạm Ra-đa 550 (Đặc khu Lý Sơn), tâm sự: Mỗi dịp Tết đến, xuân về, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các cấp, các ngành và Nhân dân cả nước. Những chuyến tàu mang theo quà Tết, thư tay, tình cảm từ đất liền đã tiếp thêm động lực để người lính vững tâm bám đảo, bám biển. Dẫu còn nhiều gian nan, vất vả, nhưng chúng tôi luôn xác định rõ: Sự hy sinh thầm lặng hôm nay chính là mùa xuân bình yên cho Tổ quốc.

Mang mùa xuân đến với Cồn Cỏ và Lý Sơn là minh chứng sinh động cho tinh thần “cả nước vì biển đảo, biển đảo vì cả nước”. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, sóng gió biển khơi khắc nghiệt, nhưng tình cảm và sự quan tâm của đất liền luôn hiện diện, tiếp thêm sức mạnh cho những người ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Mang mùa xuân đến với hai đảo tiền tiêu không chỉ là hành trình của những chuyến tàu chở quà Tết, mà còn là hành trình của tình yêu Tổ quốc, của sự gắn kết máu thịt giữa đất liền và biển đảo. Để rồi, giữa mênh mông biển trời, mùa xuân vẫn nở hoa: như chính tinh thần Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió.


Đỗ Hồng Gia

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây