Tri ân bằng hành động – Để sự hy sinh mãi được tiếp nối

Thứ sáu - 24/07/2026 10:55
79 năm đã đi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày 27/7 là Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhưng mạch nguồn tri ân của dân tộc Việt Nam vẫn luôn chảy mãi. Mỗi mùa Tháng Bảy trở về không chỉ gợi nhắc những hy sinh, mất mát của hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối những giá trị ấy bằng những hành động cụ thể. Tri ân không chỉ là những nén hương thành kính, những vòng hoa tưởng niệm hay những lời biết ơn xúc động; tri ân còn được thể hiện bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công, bằng nỗ lực tìm lại tên cho những người lính còn nằm lại nơi chiến trường và bằng khát vọng dựng xây một Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, văn minh để xứng đáng với những hy sinh cao cả của cha anh.

Đạo lý ngàn đời, mạch nguồn sức mạnh của dân tộc

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca được viết bằng lòng yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh vô bờ bến của biết bao thế hệ. Từng tấc đất quê hương, từng dòng sông, ngọn núi hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương của những người con đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
tbt ct nuoc to lam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh. (Ảnh: TTXVN)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thương binh là những người đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì vậy, Chính phủ và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy". Lời dạy thiêng liêng ấy đã trở thành nền tảng để đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành một giá trị văn hóa bền vững của dân tộc Việt Nam. Suốt 79 năm qua, sự tri ân chưa bao giờ chỉ dừng lại ở những nghi lễ tưởng niệm. Đó là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, được cụ thể hóa bằng hệ thống chính sách ngày càng toàn diện đối với người có công với cách mạng; là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công.

Trong Thư gửi đồng bào và người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định một thông điệp giàu ý nghĩa: "Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam". Không chỉ là lời nhắc nhở về truyền thống, đó còn là định hướng cho hành động của cả xã hội trong giai đoạn phát triển mới: Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến, hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc. Tinh thần ấy được lan tỏa mạnh mẽ tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 do Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 300 đại biểu tiêu biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước không chỉ là dịp tri ân những người đã cống hiến cho Tổ quốc mà còn là lời khẳng định về sự quan tâm, trách nhiệm và nghĩa tình của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Trong phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nhấn mạnh: Chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là bổn phận thiêng liêng của toàn xã hội. Mỗi chính sách được hoàn thiện, mỗi căn nhà tình nghĩa được xây dựng, mỗi phần mộ liệt sĩ được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại cho thân nhân... đều góp phần xoa dịu những mất mát của chiến tranh, nối liền quá khứ với hiện tại bằng lòng biết ơn và trách nhiệm.

Những thông điệp ấy cho thấy, trong dòng chảy phát triển của đất nước, tri ân không chỉ hướng về quá khứ mà còn là động lực tinh thần để hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt Nam.

Viết tiếp bản hùng ca bằng những việc làm hôm nay

Giữa không khí trang nghiêm của Hội nghị tri ân người có công toàn quốc năm 2026, những câu chuyện giản dị của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Ở tuổi ngoài chín mươi, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm, người đã tiễn hai con trai lên đường chiến đấu và mãi mãi không trở về, vẫn nghẹn ngào khi nhắc lại lời hứa năm nào của các con trước ngày ra trận. Nỗi đau mất mát chưa bao giờ nguôi, nhưng điều làm Mẹ ấm lòng là sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đối với gia đình người có công. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thi, quê An Giang, có chồng, con trai, anh và em ruột đều là liệt sĩ, vượt hàng nghìn cây số ra Hà Nội dự hội nghị. Trong niềm xúc động, Mẹ chỉ nói một điều rất mộc mạc: "Đất nước hòa bình, con cháu được sống trong yên bình, Mẹ mãn nguyện lắm". Câu nói ấy chứa đựng cả một cuộc đời hy sinh và cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị vô giá của hòa bình. Với các thương binh, ký ức chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn nhưng không còn là nỗi đau khép kín. Thương binh Đoàn Ngọc Châu, người lính xe tăng năm xưa, khẳng định rằng những người lính lên đường chiến đấu không bao giờ nghĩ đến thiệt hơn. Điều khiến ông xúc động nhất hôm nay là sự quan tâm chu đáo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bởi điều đó chứng minh rằng những hy sinh của đồng đội không bao giờ bị lãng quên.

Chính từ những câu chuyện bình dị ấy, ý nghĩa của hai chữ tri ân trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Tri ân không chỉ là ghi nhớ công lao mà còn là sự tiếp nối bằng hành động, để những người đã hy sinh luôn hiện diện trong nhịp sống phát triển của đất nước. Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy chính là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gọi đây là "mệnh lệnh từ trái tim", là cuộc hành quân trong thời bình để tìm lại những người đã làm nên hòa bình.

Không chỉ huy động lực lượng quân đội, công an và các cơ quan chuyên môn, chiến dịch còn phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, cơ sở dữ liệu số và giám định ADN nhằm rút ngắn hành trình tìm kiếm những người lính còn nằm lại nơi chiến trường. Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định là một cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi, góp phần khép lại những khoảng trống chưa thể nguôi ngoai trong lòng biết bao gia đình.
kham benh tu van suc khoe va cap phat thuoc mien phi tai xa tong tran
Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tại xã Tống Trân (tỉnh Hưng Yên) là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hòa chung mạch nguồn tri ân ấy, tỉnh Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa sâu rộng tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa". Từ việc phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng thân nhân, khám bệnh và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người có công, xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn căn nhà tình nghĩa đến việc quyết tâm hoàn thành sớm việc lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, tất cả đều hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống người có công và trả lại tên cho những người đã ngã xuống. Đặc biệt, việc Hưng Yên chủ động rút ngắn thời gian thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm xuống còn 250 ngày, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm trước Tết Nguyên đán năm 2027, không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao mà còn là biểu hiện sinh động của trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ. Nhưng sự tri ân lớn nhất không chỉ nằm ở những công trình, những phần quà hay các hoạt động trong Tháng Bảy. Điều quan trọng hơn là làm sao để tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng phát triển của các thế hệ đi trước được truyền tiếp cho thế hệ hôm nay.

Đối với lớp trẻ, tri ân không chỉ là thắp nén hương tại nghĩa trang liệt sĩ, mà còn là học tập không ngừng, làm chủ khoa học công nghệ, lao động sáng tạo, giữ gìn chủ quyền Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi sáng kiến được ứng dụng, mỗi bước tiến của đất nước trên hành trình phát triển đều là sự tiếp nối xứng đáng những hy sinh mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. 79 năm sau ngày đầu tiên mang tên Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" vẫn không ngừng được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể. Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến những nghĩa cử bình dị của mỗi người dân; từ hành trình tìm lại tên cho những người lính vô danh đến quyết tâm nâng cao đời sống người có công; từ những ký ức chiến tranh đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới – tất cả đã tạo nên mạch nguồn tri ân bền bỉ của dân tộc Việt Nam.

Tri ân bằng hành động vì thế không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ: gìn giữ hòa bình, phát triển đất nước nhanh và bền vững, để mỗi thành quả của hiện tại và tương lai đều xứng đáng với những hy sinh bất tử của các thế hệ cha anh. Đó cũng là nén tâm nhang thiêng liêng và ý nghĩa nhất dâng lên những người đã hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Hằng Bùi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây