Vang mãi mùa Thu Độc lập – Tự hào 80 năm Quốc khánh

Thứ tư - 22/10/2025 15:04
1

Mỗi độ Thu về, khi nắng vàng trải nhẹ trên khắp nẻo đường đất nước, lòng người Việt Nam lại rộn ràng nhớ về mùa Thu năm 1945 lịch sử. Đó là mùa Thu của khí thế sục sôi, của triệu triệu con tim đồng lòng đứng lên giành lại quyền làm chủ vận mệnh dân tộc. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, dân tộc ta bước vào ký nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

80 năm đã qua, nhưng âm vang mùa Thu Độc lập vẫn vang vọng trong lòng mỗi người Việt Nam. Đó không chỉ là niềm tự hào về thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, mà còn là sức mạnh tinh thần vô giá, hun đúc ý chí để dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, viết tiếp trang sử vàng chói lọi. Mùa Thu năm ấy, từ nông dân, thợ thủ công, trí thức, công nhân, thanh niên, phụ nữ đến các cụ già tóc bạc, tất cả đều chung một khát vọng: giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho Nhân dân. Chính khát vọng ấy đã trở thành ngọn lửa thôi thúc dân tộc vùng lên, để rồi chỉ trong vòng nửa tháng, chính quyền đã về tay nhân dân trên phạm vi cả nước.

Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là kết tinh của cả một quá trình đấu tranh lâu dài, bền bỉ của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đó là sự tổng hòa sức mạnh của truyền thống dựng nước và giữ nước, của tinh thần đoàn kết toàn dân, của ý chí sắt đá không cam chịu kiếp nô lệ. Sự kiện 2/9/1945 không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, mà còn cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Từ Việt Nam, làn sóng độc lập lan tỏa mạnh mẽ khắp Á, Phi, Mỹ Latinh, khẳng định chân lý bất diệt: các dân tộc có quyền tự quyết, có quyền sống trong độc lập, tự do và hạnh phúc.

Trải qua 8 thập kỷ, từ ngày Tuyên ngôn Độc lập vang lên tại Ba Đình lịch sử, dân tộc Việt Nam đã không ngừng viết nên những bản anh hùng ca bất tử. Sau khi giành chính quyền, nhân dân ta lại phải bước vào hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong muốn vàn gian khổ, ngọn cờ độc lập mà Bác Hồ và Đảng ta giương cao vẫn là ánh sáng dẫn đường. Chúng ta đã đi qua những năm tháng máu lửa, đã hy sinh biết bao xương máu của các thế hệ để bảo vệ nên độc lập non trẻ. Và rồi, từ Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975, dân tộc ta đã khẳng định một chân lý: một khi đã vùng lên giành độc lập, nhân dân Việt Nam quyết không bao giờ chịu khuất phục.

80 năm nhìn lại, ta càng thấm thía giá trị thiêng liêng của hai chữ Độc lập. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nể bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Thành quả ấy không tự nhiên mà có, đó là kết quả của khát vọng vươn lên, của ý chí tự cường dân tộc được hun đúc tư mùa Thu Độc lập. Chính niềm tin vào độc lập, tự do đã trở thành động lực nội sinh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, vượt qua mọi chông gai.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chúng ta tự hào nhìn lại chặng đường đã qua và càng có trách nhiệm hơn với tương lai đất nước. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, bài học lớn nhất mà lịch sử trao cho chúng ta chính là giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời biết phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và kết hợp sức mạnh thời đại. Độc lập hôm nay không chỉ là độc lập chính trị, mà còn là độc lập về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ; không chỉ là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn là bảo vệ bản sắc văn hóa, bảo vệ quyền được sống trong môi trường an toàn, công băng, văn minh.

Mùa Thu 1945 đã chứng minh sức mạnh của Nhân dân là vô địch. Chính Nhân dân là chủ thể sáng tạo lịch sử, là người viết nên bản Tuyên ngôn Độc lập bất tử bằng cả xương máu và trí tuệ. Vì vậy, xây dựng và phát triển đất nước hôm nay cũng cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều là một phần máu thịt của Tổ quốc, đều góp sức dựng xây giang sơn gấm vóc.

80 năm trước, Bác Hồ đã khẳng định trong Tuyên ngôn Độc lập rằng: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Hôm nay, trong công cuộc đổi mới, lời Bác càng vang vọng, nhắc nhở chúng ta phải không ngừng phấn đấu để mỗi người dân Việt Nam thực sự được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, để quyền con người, quyền công dân được bảo đảm ngày càng đầy đủ. Đó chính là sự tiếp nối chân chính và sáng tạo tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập.

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, càng thấy rõ giá trị của nền độc lập mà bao thế hệ đã hy sinh để giành lấy. Độc lập, tự do là nền tảng bất diệt, là cội nguồn sức mạnh giúp Việt Nam vững vàng trước sóng gió. Để bảo vệ nền độc lập ấy, chúng ta phải xây dựng đất nước vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế bền vững, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy bản lĩnh văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Tự hào 80 năm Quốc khánh, chúng ta càng khắc ghi công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Chúng ta càng biết ơn lớp lớp anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước có ngày hôm nay. Tri ân quá khứ, trân trọng hiện tại, trách nhiệm của mỗi chúng ta là góp phần đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, để non sông Việt Nam ngày càng tươi đẹp, để lá cờ đỏ sao vàng mãi mãi tung bay trên bầu trời hòa bình.

Mùa Thu Độc lập năm xưa đã ghi dấu ấn bất diệt trong lịch sử dân tộc. Và hôm nay, trong mùa Thu kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, niềm tự hào ấy lại trào dâng trong triệu triệu con tim người Việt Nam. Đó không chỉ là ký ức, mà là mạch nguồn sức mạnh, là niềm tin son sắt để dân tộc tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Vang mãi mùa Thu Độc lập – Tự hào 80 năm Quốc khánh!

 
nguồn: Đặc san Người làm báo Hưng Yên số 97

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây