Nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn

Thứ ba - 13/05/2025 08:06
Có những con người khi đã đi xa vẫn để lại ánh sáng soi đường cho cả dân tộc. Có những tình cảm thiêng liêng không cần phải nói lớn tiếng, mà cứ lặng lẽ chảy trong tim mỗi người dân Việt Nam như một dòng sông trong mát. Hồ Chí Minh - vị Cha già dân tộc, Người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chính là ngọn nguồn của dòng chảy ấy.
bac ho do chiec ao nau gian di anh tl
Bác Hồ đó chiếc áo nâu giản dị (Ảnh: Tư liệu)
“Nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn”, câu nói ấy không phải là một khẩu hiệu. Đó là sự thật của bao thế hệ Việt Nam, từ trong khói lửa chiến tranh đến giữa thời đại hòa bình, hội nhập. Trong những lúc gian khó, người ta nghĩ đến Bác để tìm lại niềm tin. Trong những lúc phân vân, người ta nhớ đến Bác để soi chiếu hành động của mình. Và trong cuộc sống hôm nay, khi đất nước không còn chiến tranh, khi đời sống vật chất đã dần được cải thiện, thì việc nhớ Bác chính là giữ gìn và tiếp nối những giá trị đạo đức, tinh thần, nhân văn mà Người để lại.

Bác từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cuộc đời của Người chính là một tấm gương sáng, sáng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ cách sống giản dị trong căn nhà sàn, đôi dép cao su mòn vẹt, cho đến những cử chỉ gần gũi với đồng bào, chiến sĩ… tất cả đều thể hiện một tâm hồn cao đẹp, một nhân cách lớn. Bởi vậy, nhớ Bác không phải là chuyện của hoài niệm, mà là động lực để chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày.

“Nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn”, trong sáng ở đây là sự soi lại chính mình. Đã bao lần chúng ta tự hỏi: mình đã sống xứng đáng chưa? Đã làm được điều gì có ích cho xã hội? Đã học tập, lao động bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm? Trong thời đại mà con người dễ bị cuốn theo vòng xoáy của lợi ích cá nhân, của vật chất, của chủ nghĩa vị kỷ, thì lời nhắc ấy như một hồi chuông thức tỉnh. Nó đưa ta về với những giá trị gốc rễ: sống trung thực, biết yêu thương, biết cống hiến.

Lòng trong sáng không phải là thứ có sẵn. Nó cần được rèn luyện, giữ gìn, bằng hành động, bằng ý chí và bằng cả niềm tin. Niềm tin vào những điều tử tế, vào tương lai đất nước, vào con đường mà Bác đã chọn. Nhớ Bác chính là để trái tim ta không chai sạn, để lương tâm ta luôn tỉnh thức giữa muôn vàn lựa chọn.

Hôm nay, trong nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, các thế hệ trẻ Việt Nam vẫn từng ngày nhớ Bác theo cách của riêng mình: học tập chăm chỉ, sáng tạo không ngừng, sống trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Những sáng chế trong phòng thí nghiệm, những bước chân thiện nguyện nơi vùng sâu, những chiến sĩ ngày đêm giữ gìn biên giới… tất cả đều là biểu hiện của một lòng trong sáng, khi nhớ đến Bác và sống vì lý tưởng cao đẹp mà Người để lại.

Tháng 5 nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn và để lớn hơn mình một chút, như nhà thơ Tố Hữu đã viết:

“Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị.
Màu quê hương bền bỉ đậm đà.
Ta bên Người, Người toả sáng trong ta.
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút…”.

 
NLBHY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây