Điển hình như trường hợp của nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn… vì thiếu huy chương mà bị trượt ở Hội đồng cấp Bộ, trong đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2018. Đến mức, TP.HCM phải cấp tốc gửi văn bản kiến nghị linh hoạt trong xem xét phong tặng danh hiệu đối với hồ sơ của các nghệ sĩ này và cuối cùng họ cũng được.
Riêng trường hợp của nghệ sĩ Trần Hạnh cũng là một câu chuyện đáng tiếc. Ông thuộc thế hệ nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu kịch Hà Nội, từng tham gia đóng hàng trăm bộ phim, được đồng nghiệp lẫn khán giả vô cùng yêu quý… nhưng qua mấy kỳ xét tặng danh hiệu, hồ sơ của ông vẫn bị gác lại vì không đủ huy chương. Cho đến khi, có sự can thiệp từ trên, đề nghị đặc cách đối với trường hợp này thì ông mới được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Ngày nhận danh hiệu, con cháu phải dìu ông từng bước lên sân khấu và nhận chưa được bao lâu thì ông cũng về với ông bà, tổ tiên.
Trong lịch sử, có không ít trường hợp, vì yếu tố huy chương mà khi sống không có danh hiệu gì, khi chết mới được truy tặng, điển hình như nghệ sĩ Văn Hiệp. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ xét về độ cống hiến thì xứng đáng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân từ lâu nhưng đến chết vẫn chỉ là Nghệ sĩ Ưu tú như trường hợp NSƯT Út Bạch Lan, NSƯT Hồ Kiểng…
Nhiều nghệ sĩ qua đời rồi mới được truy tặng danh hiệu như: NSND Phương Thanh, NSND Anh Dũng, NSND Bùi Cường, NSƯT Châu Giang… Ở thời điểm hiện tại, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu, có cống hiến "rõ rành rành" và xứng đáng được nhận danh hiệu nhưng vẫn chưa có gì như: nghệ sĩ Kim Xuyến, Hồng Nga, ca sĩ Cẩm Vân, Ánh Tuyết… Nhiều nghệ sĩ có nhiều cống hiến nhưng bao nhiêu năm vẫn chỉ dừng ở danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú như: Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Chí Trung, Quốc Khánh, Thanh Lam…
NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng, mỗi lần nhắc đến câu chuyện này ông cảm thấy đau lòng. Lớp nghệ sĩ lớn tuổi vì điều kiện lịch sử mà ngày xưa không được tham gia các liên hoan, hội diễn, cuộc thi… để lấy huy chương. Đến khi có nhiều hội diễn, liên hoan để tham gia thì đã lớn tuổi, phải nhường cho thế hệ trẻ. Vì thế, khi xét danh hiệu theo tiêu chí huy chương, họ chịu nhiều thiệt thòi. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ ngày nay được Huy chương Vàng, Huy chương Bạc nhưng khán giả không biết là ai. Đó là lí do mà nhiều nghệ sĩ sống không có danh hiệu gì, chết mới được truy tặng.
NSND Vương Duy Biên cũng cảm thấy tiếc cho các trường hợp như: NSƯT Út Bạch Lan, NSƯT Hồ Kiểng... vì đến chết vẫn chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Và các trường hợp như: Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Chí Trung, Quốc Khánh, Thanh Lam... nhiều đợt xét vẫn chỉ dừng ở Nghệ sĩ Ưu tú. Ông Biên cho rằng, đây là một điều cần phải xem xét lại và xem xét một cách có tình, có lý nhất.
Theo Hà Tùng Long/Dân Việt
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tọa đàm: "Ninh Bình 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
Tọa đàm: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
Tọa đàm: Nước thải nông thôn - Đâu là giải pháp?
Lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất năm 2018
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên