Giữa mùa Xuân, người làm báo vẫn đi trước

Thứ sáu - 13/02/2026 15:43
24
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của dân tộc, danh nhân văn hóa của nhân loại, mà còn là người sáng lập và chỉ đạo báo chí cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Người từng căn dặn: “Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”. Với sợi chỉ đỏ định hướng xuyên suốt ấy, trong mỗi giai đoạn lịch sử, báo chí luôn giữ sứ mệnh là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, chấn hưng văn hóa, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, đội ngũ người làm báo Hưng Yên không ngừng đổi mới, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đem đến cho công chúng những tác phẩm báo chí mang đậm “hơi thở” cuộc sống, phản ánh sâu sắc, sinh động các vấn đề, sự kiện trên địa bàn tỉnh. Báo chí Hưng Yên đã và đang thực hiện tốt vai trò là kênh thông tin chủ lực, phản ánh kịp thời các sự kiện thời sự, hiện thực đời sống; đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, báo chí tỉnh nhà chú trọng tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần nhân ái thông qua các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, chăm lo gia đình chính sách. Trong bối cảnh mới, báo chí Hưng Yên tiếp tục bám sát quan điểm, đường lối của Đảng; phản ánh kịp thời các chủ trương lớn như tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số, phát triển khoa học – công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng và hoàn thiện pháp luật; qua đó khẳng định vai trò lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh và đất nước.

Trước xu hướng thông tin trên mạng ngày càng đa dạng, đan xen cả thông tin tích cực lẫn thông tin xấu, độc, hơn ai hết, mỗi người làm báo Đảng phải đề cao trách nhiệm nghề nghiệp, chọn lọc và kiểm chứng thông tin, làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội; hướng người dân tới những giá trị chân – thiện – mỹ, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Dòng thông tin tích cực của báo chí phải là dòng thông tin chủ lưu, với nội dung chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan; là “bộ lọc” đáng tin cậy trước những vấn đề xã hội mà dư luận quan tâm. Vì vậy, người làm báo không chỉ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, mà còn phải có tư duy nhạy bén, kỹ năng khai thác và xử lý thông tin chuẩn mực, nhanh nhạy.

Thời đại công nghệ số mở ra nhiều cơ hội mới cho người làm báo. Những tác phẩm báo chí ngày nay được thể hiện với hình thức đa dạng, sáng tạo hơn, nội dung phong phú và hấp dẫn hơn. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, song không có một công thức chung cho mọi cơ quan hay cá nhân. Điều đó đòi hỏi người làm báo phải luôn đi trước, tự làm mới mình trong tư duy, cách làm và cách tiếp cận thông tin. Mỗi phóng viên cần tiên phong trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động báo chí; tạo ra những sản phẩm báo chí đa phương tiện, có sức lan tỏa, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Người làm báo hôm nay phải thích ứng với tốc độ nhanh của tin tức trực tuyến, chịu được áp lực cập nhật thông tin liên tục; đồng thời có khả năng đánh giá, xác minh thông tin để cho ra đời những tác phẩm chất lượng, chính xác, có chiều sâu và giá trị đối với độc giả.

Tháng 4/2025, tôi vinh dự được đến thăm Khu di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, nay là xã Phú Đình) và Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Tân Thái, huyện Đại Từ, nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) – nơi lưu giữ nhiều kỷ vật, tư liệu, hình ảnh về hoạt động của Hội từ những ngày đầu thành lập đến nay. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hành trình về nguồn do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Không chỉ là “địa chỉ đỏ”, nơi đây còn là cái nôi thiêng liêng chứng kiến sự ra đời, trưởng thành và phát triển không ngừng của nền báo chí cách mạng Việt Nam và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam. Trở lại với nguồn cội cách mạng, mỗi người làm báo như được tiếp thêm sức mạnh để giữ cho ngòi bút luôn trong sáng, thấm thía hơn trách nhiệm của mình với nghề. Mỗi bài viết, mỗi bức ảnh, mỗi thước phim gửi đi đều mang theo trách nhiệm xã hội và lòng tự trọng nghề nghiệp của người làm báo.

Trước anh linh các nhà báo tiền bối, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ: Những người làm báo ngày nay may mắn hơn thế hệ cha anh khi không phải viết báo trong bom đạn, nhưng lại đang đối mặt với một mặt trận mới đầy cam go. Đó là cuộc chiến mỗi ngày với hàng nghìn, hàng vạn tin giả và “bão” thông tin hỗn loạn trên mạng xã hội. Mỗi nhà báo phải trở thành “chiến sĩ biên phòng” trên không gian mạng, bảo vệ độc giả trước làn sóng xâm lăng văn hóa và những luận điệu xuyên tạc tinh vi từ bên ngoài; phải không ngừng chạy đua với tốc độ internet, học cách sử dụng các công cụ mới, đồng thời giữ vững “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, tiếp nối truyền thống “vừa hồng vừa chuyên”.

Giữa mùa Xuân của đất nước, người làm báo vẫn lặng lẽ đi trước, viết tiếp bản hùng ca của báo chí cách mạng bằng ngôn ngữ của thời đại số, để xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân.

 
 
Ngân Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây