Đội tuyển bóng đá Việt Nam: “THUA MỘT TRẬN, VẪN MỪNG RƠI LỆ VÌ ĐÃ VÀO VÒNG 3”

Thứ tư - 16/06/2021 14:47
Đêm 15 rạng ngày 16/6, cả nước hướng về đội tuyển bóng đá nam thi đấu với đội chủ nhà Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại thủ đô Đubai. Nếu thua trận này, đội tuyển Việt Nam không có quyền tự quyết mà phải trông chờ vào diễn biến thi đấu tại các bảng khác để xem đội có lọt vào vòng 3 chọn đội đi dự vòng chung kết Wonr Cup được tổ chức tại Quata năm 2022 hay không. Trước trận đấu, khán giả hâm mộ cũng như giới chuyên môn dường như tự tin vào kết quả tốt cho đội tuyển Việt Nam. Vì trận lượt đi trên sân Mĩ Đình, đội bạn đã thua 0:1. Nhưng giới chuyên môn đã chỉ ra sự tiến bộ đáng nể của đội tuyển UAE. Và thực tế hiệp một và ít phút đầu hiệp 2 đã làm những con tim Việt Nam đau thắt khi chứng kiến đội nhà bị dẫn 3 bàn. Thua 3 bàn trong một trận đấu căng thẳng và để gỡ lại thì rất ít người nghĩ tới. Và nhìn vào thực tế diễn biến trên sân cỏ, thì cho đến hết hiệp một, Việt Nam bị dẫn 2:0, trong khi ta ít khi đưa được bóng sang sân đối phương, và thật buồn khi không nhìn thấy đội tuyển Việt Nam sút bóng dù chỉ là một lần trong suốt 45 phút bị đội bạn giữ bóng. Với thể lực sung mãn và kĩ thuật nhuần nhuyễn, đội bạn luôn mở các đợt tấn công đầy sức mạnh và nghuy hiểm về phía thủ môn Tấn Trường. Cũng phải thôi, vì UAE là đội bóng mạnh của châu Á, họ từng có mặt tại vòng CK bóng đá thế giới năm 1990 được tổ chức tại Ý và nhiều lần vô địch bóng đá vùng Vịnh gồm các đội mạnh như Ả Rập Xê út, Qua ta, Bahraih, Ku Wait...
111
Đội tuyển Việt Nam mở rộng cánh cửa vào Vòng loại cuối World Cup 2022. (Ảnh: VFF)
Trở lại với trận đấu, sau khi bị dẫn 2:0, đội tuyển Việt Nam đưa Công Phượng và Đức Huy vào thay cho Phan Văn Đức và Xuân Trường, ta không còn gì để mất nên mạnh dạn tấn công thay vì phòng ngự như hiệp một, thế trận đã cân bằng hơn chứ không một chiều như trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội bạn chơi nhanh và có thêm bàn thắng thứ 3 vào phút thứ 50. Thế trận vẫn nghiêng về đội bạn. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường thì đội ta đã phải nhận bàn thua thứ 4 sau pha sút chìm căng sát cột gôn bên trái. Đến đây, đa số người hâm mộ nghĩ đội nhà khó gượng dậy và khó tránh một thảm bại. Phút thứ 60, tuyển Việt Nam tiếp tục đưa Minh Vương và Hồng Duy vào thay cho Hoàng Đức và Văn Hậu.  Thế trận dần trở lại cân bằng hơn, đội Việt Nam tự tin cầm bóng, triển khai tấn công với tốc độ nhanh. Và phút 84, Tiến Linh băng xuống tinh tế hạ gục thủ môn đội bạn. Đến phút 90+3, bằng 4 đường chuyền ngắn nhanh trong khu vực cấm địa của đội UAE, Đức Huy chuyền ngang cho Minh Vương, và Minh Vương vẩy bóng qua đầu thủ môn đội bạn ghi bàn thắng thứ 2 cho tuyển Việt Nam. Đây đều là những bàn thắng “nhanh hơn sóc” mà các cầu thủ Việt Nam ghi được như hai trận thắng trước khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với In-đô-nê-xi-a và Malaysia. Tuy không thắng được chủ nhà, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam rất kiên cường và khao khát, không hề bạc nhược vỡ trận như thường thấy. Trái lại, trong thất bại đớn đau, đội tuyển Việt Nam đã nén chịu và vùng lên dũng mãnh, mình đẫm mồ hôi, chạy “ như thiêu thân”, dàn trận tấn công, vượt qua các đối thủ cao to để xông tới khung thành đối phương và ghi bàn. Tinh thần thi đấu quả cảm và thông minh của các cầu thủ vóc dáng nhỏ gầy Việt Nam đã làm cho không ít khán giả nhà mừng vui khâm phục và rơi lệ: Việt Nam tuy thua nhưng cũng làm cho đối thủ khiếp sợ và chúng ta có quyền ngửng cao đầu khi Việt Nam vẫn đủ điểm để lọt vào vòng 3  dành cho khu vực châu Á cùng 11 đội khác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Aurtralia, Iran, Saudi Arabia, Irac, UAE, Syria, Oman, Leban. 12 đội chia 2 bảng thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, lấy 4 đội nhất nhì của 2 bảng cùng đội thắng trong 2 đội xếp hạng 3 đấu với đội thắng của châu lục khác để tranh thêm một vé vớt tới dự vòng chung kết Wonr Cúp 2022 tại Quata.

Như vậy đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên được dự vòng 3 giải bóng đá vô địch thế giới. Đây cũng là thành công của lịch sử bóng đá Việt Nam. Tinh thần thi đấu kiên cường vượt khó của đội tuyển Việt Nam: Mình đẫm mồ hôi, âm thầm triển khai lối chơi phòng ngự phản công, xông tới cầu môn đối phương, cùng với những bàn thắng đẹp... đã làm những người hâm mộ mừng rơi lệ...
              

Công Đán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây