Thêm một cái tên chương trình gây hiếu kỳ trên VTV

Thứ sáu - 27/08/2021 16:06
VTV đang quảng bá cho một chương trình mới - chương trình “Hãy yêu nhau đi”. Như VTV.vn đưa tin: “Hãy yêu nhau đi sẽ là gameshow đầu tiên về tình yêu, kết hợp giữa hình thức hò hẹn của những người chơi, kết nối tâm sự của khán giả và những sẻ chia “online” từ các khách mời đặc biệt với “slogan”- Để có tình yêu đẹp và bền lâu, bạn cũng cần phải học”.

Như vậy mục đích của chương trình là cùng với nhân vật và tất nhiên là cùng với khán giả, tìm cách gìn giữ tình yêu, gìn giữ hạnh phúc trăm năm. Vậy thì tên của chương trình cần phải khác, đại loại như “Con đường hạnh phúc”, hay “Đường đến tình yêu”, hoặc “Để hạnh phúc dài lâu”... Còn tên hiện tại của chương trình nghe có vẻ kích thích hiếu kỳ của lớp trẻ, cổ vũ “trực diện” cho yêu đương. Trong thực tế, các bậc cha mẹ đang rất lo lắng cho không ít trường hợp yêu đương thái quá theo bản năng của con em mình, mà VTV lại có chương trình “Hãy yêu nhau đi”, thì chưa biết chừng, biết bao nhiêu là những dặn dò, những định hướng của cha mẹ rằng phải “tôn trọng người yêu”, hay “giữ gìn tiết hạnh”... sẽ tan thành mây khói.
111
Hình ảnh trong “Quý ông đại chiến” mùa thứ 2 
Vậy có nên phải kêu gọi, phải cổ động “Hãy yêu nhau đi” như tên của chương trình của VTV? Ông bà ta từng rất mãnh liệt “Yêu nhau mấy núi cũng trèo...” nhưng cũng rất lãng mạn và gắn bó keo sơn: “Anh đi anh nhớ quê nhà...” và “Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”...
111
 
111
Dường như đỉnh cao của những cái tên gây hiếu kỳ, khêu gợi của VTV sẽ thuộc về “Hãy yêu nhau đi”. Trước đây, cũng đã có một số chương trình gợi tính hiếu kỳ như; "Học viện mẹ chồng”, “Bố ơi, mẹ thích gì”, “Người đi xuyên tường”, “Sao đại chiến”, “Đại chiến âm nhạc”, “ Quý ông đại chiến”... Tên là bộ mặt của chương trình, mà với những cái tên như thế, khó tìm thấy vẻ đẹp hay tính giáo dục mà một tên chương trình cần có. VTV từng có một số tên chương trình hay và có ý nghĩa như “Giai điệu tự hào”, “Cất cánh”, “Đường lên đỉnh Olimpia”, “Quán thanh xuân”, "Thay lời tri ân”,  “Nẻo về nguồn cội”...

Sở dĩ Người Dọn Vườn bàn về tên của “Hãy yêu nhau đi” của VTV là vì NDV có lướt qua một vài chương trình mang những cái tên khá hiếu kỳ, thì thấy, các nhân vật xuất hiện thường là các diễn viên, người mẫu, họ ăn mặc khá “thoáng”, nhưng về khoản nói năng thì còn nhiều sống sượng. Ví dụ như tại đêm chung kết “Quý ông đại chiến” mùa 2, nam sinh Phạm Thế Thịnh (một trong 5 “quý ông” tham gia đêm Chung kết) mở đầu chào hàng trăm chị em có mặt tại trường quay rằng: Tôi đến từ Lạng Sơn lạnh lẽo nên môi tôi hay bị khô, vậy các quý cô có ai sẵn lòng làm cho môi tôi bớt khô? Tôi còn bị lao, thấy phụ nữ đẹp ở đâu là tôi lao vào. Hai trăm quý cô ở đây hãy cẩn thận nhé, không là tôi lao vào tim đó. Và lời chào mang kiểu cách “tán gái” đó được vỗ tay huýt sáo ào ào. Rồi MC Thành Trung khẳng định 5 nam sinh có mặt trong đêm là 5 “tuyệt phẩm” (?), rồi Phạm Thế Thịnh trả lời với một người đẹp là đồng ý với việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, bởi đây là món “ăn ngon”. Rồi 5 nam sinh bốc phiếu chọn người đẹp, rồi các màn vũ đạo ngoáy lắc bốc lửa cùng âm nhạc giục dã cuồng nhiệt, rồi Thế Thịnh là quán quân của đêm được thưởng đĩa bạc cùng xe tay trị giá 80 triệu VNĐ. Không biết có nhiều bậc cha mẹ có yên lòng cho con của mình xem “Quý ông đại chiến” hay không. Còn NDV mong con mình đừng xem “Quý ông đại chiến”.

Trở lại với việc đặt tên một chương trình, ai cũng muốn tên chương trình có ý nghĩa và được công chúng đón nhận, tên chương trình cần mang tính giáo dục cao. Bởi vậy cái tên: “Hãy yêu nhau đi” làm cho công chúng lo sợ hơn là chờ đợi. Một cái tên chương trình thật “chín” thật hay và không sống xít hiếu kỳ đòi hỏi các Ban Biên tập sự cẩn trọng nhiều hơn.


 
                       Người Dọn Vườn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây