Chào tháng Năm rực rỡ

Thứ sáu - 02/05/2025 22:15
Tháng Năm gõ cửa bằng những cơn mưa rào bất chợt, xua tan cái nắng mới đầu hè. Đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn, khoác lên mình tấm áo mới xanh tươi, căng tràn nhựa sống. Gió tháng Năm mang theo hơi thở nồng ấm, mơn man trên da thịt, khẽ lay động những tán lá non tơ. Đó là khúc dạo đầu đầy tươi mới của sự thay đổi.

hpTháng Năm về, mang theo cái nắng vàng như rót mật, làm bừng sáng cả những góc phố quen thuộc. Trên những con đường, sắc tím hồng của bằng lăng nở rộ, dịu dàng mà say đắm, khẽ lay động trong làn gió nhẹ như vẫy gọi, như thì thầm những câu chuyện mùa hè. Chùm phượng vĩ đỏ rực, tựa như ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy hết mình, điểm tô cho những tán lá xanh một vẻ đẹp nồng nàn, quyến rũ. Sen hồng tinh khiết vươn mình từ bùn lầy, tỏa hương thơm ngát, đánh thức mọi giác quan. Tiếng ve ngân nga, lúc trầm lúc bổng, như một bản nhạc mùa hè bất tận, vang vọng khắp không gian, đánh thức bao ký ức về những ngày hè thơ ấu. Bước chân ai đó chợt khựng lại, khẽ mỉm cười: "Tháng Năm đã về thật rồi!".
lb

Tháng Năm không chỉ có nắng, có hoa, có tiếng ve, mà còn là tháng của những ước mơ, những hoài bão đang ấp ủ. Chạm vào cảm xúc của bất cứ ai là hình ảnh những sĩ tử miệt mài bên trang sách dồn hết tâm trí và sức lực cho kỳ thi sắp tới. Đây là thời điểm nước rút của năm học, là giai đoạn căng thẳng với những bài kiểm tra cuối kỳ, những dự án và bài thu hoạch chất chồng. Đặc biệt, với những học sinh cuối cấp, tháng Năm còn là chặng đường cuối cùng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Kỳ thi tốt nghiệp THPT, cánh cửa đại học, hay những lựa chọn tương lai khác đang chờ đợi phía trước. Dòng lưu bút rưng rưng, tấm ảnh kỷ yếu tươi rói vẫn không át được những áp lực, lo lắng đan xen với những hy vọng, ước mơ được khẳng định bản thân, được đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, thầy cô. Đó là hành trình "cá chép hóa rồng", đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì và cả một chút may mắn để "vượt vũ môn" thành công.

Tháng Năm không chỉ là khúc ca của sự đổi thay, của những sắc hoa rực rỡ hay những nỗ lực trên hành trình trưởng thành, mà còn là tháng của những ngày kỷ niệm thiêng liêng, những dấu mốc quan trọng khắc sâu vào tâm khảm mỗi người dân Việt.
dbp


Ngày 7 tháng 5, cả dân tộc hướng về Điện Biên Phủ, nơi "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và sức mạnh Việt Nam. Tháng Năm về, nhắc nhở chúng ta về những hy sinh xương máu của cha ông, về khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng.

Cứ mỗi độ tháng Năm về, mỗi người con đất Việt lại trào dâng niềm kính yêu vô bờ bến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già kính yêu của dân tộc. Ngày 19/5 năm nay, là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 135 của Người. 135 năm đã trôi qua kể từ ngày cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời tại làng Hoàng Trù, Nghệ An, nhưng dấu ấn vĩ đại của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vẫn in đậm trong từng trang sử, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
a00822042025
Nhớ về Bác, chúng ta không chỉ nhớ về những năm tháng bôn ba hải ngoại, vượt bao gian khổ để tìm đường cứu nước, mà còn khắc sâu trong tim hình ảnh một lãnh tụ gần gũi, giản dị, luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Từ lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" vang vọng núi sông, đến những bữa cơm đạm bạc, những bộ quần áo kaki bạc màu, tất cả đều toát lên một nhân cách lớn, một trái tim vĩ đại.

135 năm, một chặng đường lịch sử đủ để kiểm chứng những giá trị trường tồn. Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam, vẫn vẹn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Những bài học về tinh thần tự lực tự cường, về ý chí độc lập dân tộc, về sự đoàn kết toàn dân, về đạo đức cách mạng trong sáng vẫn là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta.

Tháng Năm lại về. Những khúc ca kỷ niệm, tri ân càng thêm sâu lắng, hòa quyện với những nỗ lực học hành của tuổi trẻ cùng dàn hợp xướng rộn tiếng ve ngân chào hè, chào những kỳ nghỉ tươi mát, căng tràn nhựa sống... Tất cả tạo nên một bức tranh tháng Năm rực rỡ và đầy ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta về quá khứ hào hùng, thôi thúc chúng ta hướng tới tương lai tươi sáng dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Chào tháng Năm, chào những yêu thương ngọt ngào, cháy bỏng!
 
Hoàng Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây