Hiệu trưởng viết hịch "hóm hỉnh" kêu gọi học tập trong lễ khai giảng năm học mới

Thứ ba - 06/09/2022 08:37
Trong đoạn hịch khai giảng thầy Nguyễn Xuân Khang viết: “Học sinh cần lấy câu “biển học vô bờ” làm điều nhắc nhủ. Phải dùi mài Toán, Văn, Lí, Sử… để lớp ta, trường ta người người đều giỏi”.
111
Học sinh trường Marie Curie Hà Nội khai giảng đầu năm học 2022 - 2023. Ảnh: CTV.
Khai giảng năm học mới 2022-2023, để mang lại không khí vui tươi, hứng khởi cho năm học mới Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội), Nguyễn Xuân Khang đã có bài hịch vui vẻ, nhắn gửi học sinh của mình.

Trong đó ông viết: “Làm học sinh trường này mà học kém thì phải biết tức, nghe các bạn được khen thì phải biết đua.

Đừng lấy việc đánh bài làm tiêu khiển, hoặc lấy việc khích nhau làm chuyện vui đùa. Hoặc vui thú kẹo cao su, hoặc quyến luyến bỏng ngô, hoặc thích ô mai, hoặc mê bánh rán… lo ăn quà mà quên giải toán, ham đánh bóng trốn vẽ bản đồ”.

Cùng với cách viết hóm hỉnh trên, thầy giáo này nhấn mạnh: “Nếu ngày mai đi thi, thì mẹo đánh bài không giải được bài Lí, trò khích nhau không dịch nổi Anh văn.

Kẹo cao su không thể an ủi mẹ cha, bỏng ngô ngon không thể vui lòng cô giáo. Nước mắt chảy dài, miệng kêu ân hận phỏng có kịp không?”.

Vị hiệu trưởng này còn nhấn mạnh: “Lấy câu “biển học vô bờ” làm điều nhắc nhủ. Phải dùi mài Toán, Văn, Lí, Sử… để lớp ta, trường ta người người đều giỏi, ai cũng lấy được bằng son. Tình bạn càng thêm thắm thiết. Lưu bút có nhiều điều để ghi”.

Trong bài hịch thầy giáo Nguyễn Xuân Khang còn điểm qua các hoạt động nhân ái của nhà trường để giáo dục lòng yêu thương đối với học sinh của mình.

Sau đây là một vài hình ảnh khai giảng của Trường Marie Curie (Hà Nội):

111
Các em học sinh lớp 1 Trường Marie Curie dự khai giảng năm học mới. Ảnh: CTV.
111
 
111

 
Theo Trinh Phúc/NB&CL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây