Di cảo Lưu Quang Vũ: Trang Nhật ký thời học cấp và và những tháng năm quân ngũ

Thứ năm - 13/10/2022 14:56
Lời BBT: Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ sinh ngày 17/4/1948 và mất ngày 29/8/1988 hưởng dương 41 tuổi. Nhân kỷ niệm 34 năm ngày mất của ông, Người làm báo Hưng Yên xin trích đăng một số trang nhật ký ông viết khi học cấp 3 và những năm ở quân ngũ. (Rút từ cuốn Di cảo Lưu Quang Vũ, nhà xuất bản trẻ năm 2018)
Thứ bảy ngày  21/9/1963
Chiều, trước khi vào lớp mới (PT3B) ra ngồi chơi mãi ở Bờ Hồ, viết nhật ký, vẽ, lòng phát hiện thêm được bao nhiêu cái đẹp ở trên đời này. Vào lớp một tiết đầu tiên - (Mình sẽ ghi chép về các lớp này vào một ngày gần đây, cũng là để cho sáng tác nữa).

23/9/1963
Buổi học đầu tiên ở cái lớp 9H mới mẻ này, mình ngồi gần cuối lớp.

24/9/1963
Trời mưa to, về học rất sớm. Lòng vui lạ.

27/9/1963
Giờ sinh hoạt cuối cùng, ông giáo lên nói ở lớp, mình thấy ông này có vẻ tốt, thành thực và hòa mình với học sinh. Dù có hơi hắc cũng không sao.

Tối mình đến nhà ông giáo để ghi chép về sổ siếc, càng có dịp hiểu kỹ ông ấy hơn - Sẽ viết sau.

28/9/1963
Hôm nay mình lên đọc văn, lần thi thố đầu tiên ở trường này, mình lười chả chuẩn bị gì cả, thế mà cũng ra trò.

29/9/1963
Một ngày Chủ nhật đầy đủ và thoải mái sau một tuần học đầu tiên.

30/9/1963
Lại đổi chỗ lên ngồi bàn thứ ba, cạnh hai ông bạn mới. Và cuốn “Nhật ký” này có lẽ chấm dứt ở đây, để tiếp cho cuốn thứ 3, vì hôm nay là vừa ngày hết tháng.
Cuốn này ghi được 4 tháng: 6, 7, 8, 9, Cũng có nhiều kỷ niệm vui vui...
Và ở đây là KẾT THÚC.
Chiếc lá khô này kỷ niệm cho mùa Thu 1963 - cái mùa 'Thu muôn thuở yêu thương đối với hồn người rất man mác và bâng khuâng nữa.

"Con muốn làm nghệ sĩ,
nhà văn, họa sĩ,
hay nhà thơ,
thì trước nhất, con hãy làm Người đi đã "
(Lời bố dặn)

31/12/1963
Ngày cuối cùng của một năm. Ngày cuối cùng của năm 1963, ngày mà trong lòng có bao nhiêu ý nghĩ vui có buồn có...

Sáng nay, lại lục ra những kỷ niệm xa xưa, những bức tranh, những bài thơ, những giòng lưu niệm ngày thơ dại. Lòng nặng trĩu ưu tư.

Buổi tối, cũng chỉ thơ thẩn ở nhà. Bây giờ đây, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là hết năm. Trên bàn, chỉ còn một mình mình ngồi viết... Năm 1964 sắp về, với bao nhiêu bồi hồi và rung động, với bao nhiêu công việc phải làm và cũng với bao nhiêu những điều thử thách.

Giã từ năm cũ bâng khuâng
Đã nghe năm mới lâng lâng lạ thường...

Chào năm 1963, từ biệt năm 63, năm đã để lại bao nhiêu điều đáng nhớ: năm tôi đã từ giã tuổi thơ, từ giã chiếc khăn quàng đỏ, năm tôi đã lớn lên, đã đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Năm có tập truyện ngắn, có tập thơ và gần đây có Trời xanh. Năm có Ấp Bắc, có Hiệp Hòa, năm khánh thành lò cao số 1 khu gang  thép Thái Nguyên, năm mùa màng có bao nhiêu trận bão, hết chống hạn rồi lại sang chống lụt... Giã từ năm 1963. Ôi! Bồi hồi quá lòng ơi! Em sẽ đem lại những gì đây? Cuộc đời sao mà đẹp đẽ thế, cuộc sống sao mà ý nghĩa thế... Ở những giờ phút này, sao mà thấy xao xuyến lạ thường... Thôi dừng bút nhé. Từ giã năm 63 của cuộc đời. Từ giã...
(11 giờ 30 đêm 31/12) 

 
(còn tiếp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây