Cho đi là nhận về

Thứ sáu - 24/05/2024 16:19
Ngày 23/5, trong chuyên mục “Đa chiều”, tạp chí Tạp chí điện tử Người đưa tin Pháp luật (https://nguoiduatin.vn) đã đăng tải bài viết “Cho đi là hoan hỉ?” của tác giả Hà Hương Sơn. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả trước cảnh nhiều người dân cho “cơm” những người đi khất thực cùng “Thầy Thích Minh Tuệ”, với niềm vui rạng ngời, nụ cười sáng trong, tác giả đặt ra câu hỏi “Vì sao ta “cho” người này thì lại rất vui vẻ, nhưng nếu như “cho” người khác thì lại “không vui”? dù rằng, giá trị món quà ta cho đi đó là như nhau?

Theo tác giả, bản chất cảm xúc hoan hỉ hay không khi “cho đi” nằm ở đối tượng nhận là ai trong tâm tưởng của người cho. Với các luận điểm khác nhau, tác giả Hà Hương Sơn chốt lại bài viết “Dù rằng việc cho đi (tiền bạc, của cải, sức lực) là giống nhau, nhưng niềm hoan hỉ đến hay không, lại nằm ở đối tượng nhận nữa. Và đương nhiên, khi tâm ta thấy rằng việc đó tốt, việc đó nên, việc đó lợi lộc cho ta về sau, thì sự cho đi đó rất hoan hỉ. Ngay cả những người làm công quả, hoặc cúng dường, hoặc làm từ thiện nhiều, trước hết là xuất phát từ tâm muốn cho đi, thì đằng sau đó vẫn mong mang lại lợi lộc (dù có thể là lợi lộc mang tính tâm linh). Còn nếu không, cũng có khi ta không còn hoan hỉ nữa?...”.
111
Ảnh minh họa
Trong góc nhìn đa chiều, nhiều độc giả đã comment chia sẻ quan điểm, suy nghĩ cá nhân. Độc giả Hải Thiên viết “Không cho đi thì cả đời chả nhận về được cái gì. Mà xác định đã cho thì không mong nhận lại để bớt sân si...”. Còn độc giả Hùng chia sẻ “Tâm niệm “Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ nhân đôi”, “nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa”, nên nhiều người tìm thấy niềm vui khi tham gia hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo, hay làm tình nguyện viên, chia sẻ với người nghèo...”. Độc giả Hùng Mạnh cũng đồng quan điểm “Chúng ta đều thấy xuất phát từ cái tâm, tấm lòng thiện nguyện, nhiều tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Mọi người luôn tâm niệm “hạnh phúc là sẻ chia, cho đi là còn mãi” và họ chẳng mong sẽ được người khác đền đáp hay trả ơn...”.  Độc giả Minh Minh có cách nhìn đáng suy nghĩ “Nếu coi hạnh phúc là khi được nhận về một thứ gì đó, dù là vật chất hay tình cảm thì cũng đồng nghĩa với việc mình giao chiếc chìa khóa hạnh phúc của bản thân vào tay người khác rồi”...

Trong xã hội hiện đại, cuộc sống thường xuyên đặt chúng ta vào tình huống cạnh tranh và áp lực. Tuy nhiên, việc “cho đi” không chỉ là chia sẻ tài sản vật chất, mà còn là về việc chia sẻ tình thương và lòng nhân ái. Bằng cách này, chúng ta tạo ra một môi trường tích cực và hỗ trợ cho nhau, giúp cả cộng đồng phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc “cho đi” thực sự mang lại hạnh phúc cho những người thực hiện. Khi chia sẻ với người khác, chúng ta cảm thấy hài lòng và đạt được sự hài lòng nội tại mà tiền bạc không thể mua được. Hơn nữa, việc này tạo ra một chu trình tích cực, khiến người ta cảm thấy tốt hơn và tạo ra một tác động lan truyền trong cộng đồng, làm cho những người khác cũng muốn hành động tốt và chia sẻ với những người khác nữa. Chẳng hạn trong một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố, có một nhà hàng gia đình do một cặp vợ chồng trẻ quản lý. Mặc dù chỉ là một nhà hàng nhỏ, nhưng họ luôn nỗ lực để tạo ra một không gian ấm cúng và một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời cho khách hàng. Một ngày, khi thị trấn gặp khó khăn do cơn bão gây ra, nhiều người dân trong khu vực bị ảnh hưởng và mất nhà, thậm chí cả nguồn cung cấp thức ăn. Trước tình hình khẩn cấp, gia đình quản lý nhà hàng quyết định mở cửa hàng và phục vụ bữa ăn miễn phí cho những người dân gặp khó khăn. Thái độ hào phóng của nhà hàng này đã lan tỏa ra cộng đồng. Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ các khách hàng hiện tại, mà còn nhận được sự công nhận và động viên từ xã hội. Một số khách hàng quen thuộc cũng đã đóng góp thêm nguồn lực và thực phẩm để giúp nhà hàng tiếp tục hoạt động và phục vụ mọi người. Khi cơn bão qua đi và cuộc sống trở lại bình thường, nhà hàng của đôi vợ chồng hảo tâm này không chỉ giữ được lượng khách hàng hiện tại mà còn thu hút được nhiều khách hàng mới. Sự hỗ trợ và lòng biết ơn từ cộng đồng đã giúp nhà hàng này trở thành một điểm đến yêu thích, nơi mọi người đến không chỉ để thưởng thức món ăn ngon mà còn để ủng hộ một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Điều này minh chứng rõ ràng cho nguyên lý "cho đi là nhận lại" trong thực tế.

Một khía cạnh quan trọng của việc “cho đi là nhận lại” là việc mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của chúng ta về thế giới xung quanh. Bằng cách tham gia vào các hoạt động từ thiện hoặc đóng góp vào các cộng đồng địa phương, chúng ta không chỉ giúp đỡ những người khác mà còn học hỏi và phát triển bản thân, phát triển nhân cách và tinh thần. Việc cho đi mang lại hạnh phúc cho người thực hiện. Cảm giác hài lòng và mãn nguyện từ việc làm điều tốt cho người khác là một phần quan trọng của sự hạnh phúc nội tại. Việc cho đi cũng là một cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và đáng tin cậy. Khi chúng ta làm điều tốt cho người khác, chúng ta thường nhận được sự đánh giá và lòng biết ơn từ họ. Điều này tạo ra một sự kết nối đặc biệt và tạo ra một mạng lưới hỗ trợ quan trọng trong cuộc sống. Bằng cách này, bạn có cơ hội học hỏi từ trải nghiệm và gặp gỡ các cá nhân mới, mở rộng tầm nhìn và kiến thức của mình. Không chỉ vậy, khi bạn thể hiện lòng hảo tâm và sự sẻ chia, thường bạn sẽ nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ cộng đồng xung quanh. Những người xung quanh sẽ nhớ về những hành động tốt của bạn và sẵn lòng giúp đỡ bạn khi bạn cần.

Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, lòng tốt và sự hảo tâm của mọi người cũng là một điểm yếu có thể bị lợi dụng. Chúng ta đã chứng kiến việc nhiều kẻ gian sử dụng các kỹ thuật gian lận, lừa đảo hoặc chiêu trò, dễ thấy nhất là kêu gọi làm từ thiện, kêu gọi cúng dường..., để thu hút và lừa dối những người có lòng tốt, sự cả tin. Việc “cho đi” với tâm trạng tốt, niềm hoan hỉ, hạnh phúc khi thực hiện được điều tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại bị lừa là một trải nghiệm không dễ chịu, thậm chí là thất vọng và đau lòng. Trong những tình huống như vậy, quan trọng là không để sự thất vọng và đau lòng chiếm lĩnh tâm trí. Thay vào đó, người ta có thể học từ kinh nghiệm này và cẩn thận hơn trong việc chọn lựa các tổ chức từ thiện để hỗ trợ. Đồng thời, cũng cần nhớ rằng mặc dù có thể bị lừa dối trong một số trường hợp, việc “cho đi” vẫn là hành động đáng quý và có ý nghĩa, và không nên để mất đi lòng tin vào sự tốt lành của con người.

Về phía nhà quản lý xã hội, cần phải nhớ việc “bị lợi dụng”, “bị dắt mũi” không chỉ làm tổn thương tâm hồn mà còn gây ra những hậu quả xấu cho cộng đồng, gây mất lòng tin và làm suy yếu lòng trắc ẩn cần có ở mỗi xã hội. Để ngăn chặn việc lợi dụng lòng tốt và sự hảo tâm của mọi người, cần tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cộng đồng về các hình thức lừa đảo và gian lận, từ đó giúp mọi người nhận biết và tránh xa những tình huống độc hại. Đồng thời cần thực hiện các biện pháp pháp luật mạnh mẽ để truy cứu trách nhiệm và trừng phạt những người lợi dụng lòng tốt của người khác để mưu lợi cá nhân.

Xin được nhấn mạnh một lần nữa: Trong một thế giới mà tiền bạc và tài sản thường được coi trọng, việc “cho đi là nhận về” mang lại cho chúng ta những giá trị về nhân văn và lòng nhân ái. Bằng cách này, chúng ta không chỉ tạo ra hạnh phúc cho bản thân mà còn góp phần vào sự phát triển tích cực của cộng đồng và xã hội. Hãy cùng nhau lan tỏa tinh thần hào phóng và yêu thương, vì chỉ khi chúng ta “cho đi”, chúng ta mới thật sự “nhận lại” được.

Thùy Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây