Đọc lại bài thơ chúc Tết Xuân Ất Tỵ năm 1965 của Bác Hồ

Thứ ba - 21/01/2025 16:08
Xuân Ất Tỵ năm 1965, dù bận trăm công nghìn việc, song Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta vẫn không quên viết, đọc thư chúc Tết, động viên tinh thần đồng bào, chiến sĩ ta vào đúng thời khắc giao thừa. Sáu mươi năm đã trôi qua, nhân dịp xuân mới Ất Tỵ 2025 chúng ta cùng đọc lại bài thơ chúc Tết Xuân Ất Tỵ năm 1965 của Bác.
bai tho chuc tet 1965
 
Thơ chúc Tết Xuân Ất Tỵ 1965.

Chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới.
Nhà nước ta tròn tuổi 20.
Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi.
Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới.
Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi.
Đấu tranh anh dũng cả nước một lòng.
Chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi.
Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công.

 
Đọc bài thơ, ta thấy Bác viết một cách giản dị, tự nhiên như chính con người Bác. Từng lời thơ cô đọng và súc tích như Người đang nói chuyện với chiến sỹ, đồng bào.

Cũng như nhiều bài thơ chúc Tết khác, bài thơ chúc Tết Xuân Ất Tỵ 1965 của Bác khen ngợi thành tích của quân và dân ta đạt được trong thời gian trước đó, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho cách mạng nước nhà, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân phấn khởi, hăng hái tiến lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mở đầu bài thơ là lời chào mừng, là tình cảm trân trọng của Bác Hồ gửi đến mùa xuân mới -  Xuân Ất Tỵ 1965: Chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới.

Câu thơ tiếp theo Bác nhắc đến “Nhà nước ta tròn tuổi 20” như để nhắc nhớ cán bộ, đồng bào, chiến sỹ ta luôn nhớ về và quý trọng thành quả vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang lại, để ngày 2/9 năm ấy, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng vạn quốc dân đồng bào Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trở lại với hoàn cảnh lịch sử cách mạng nước Việt Nam ta 60 năm về trước. Thời gian đó, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vừa tròn 20 tuổi. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, dân tộc ta lại bước vào cuộc trường chinh chống thực dân Pháp xâm lược và giành  thắng lợi vẻ vang vào năm 1954 với trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ (7/1954), công nhận độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp kéo dài hàng thế kỷ, mở ra bước phát triển mới cho cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia.

Tuy nhiên sau năm 1954, cách mạng Việt Nam lại đứng trước hai nhiệm vụ to lớn đó là: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh với Mỹ ngụy giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng với tâm tư, tình cảm chào mừng xuân mới, qua vần thơ chúc Tết Xuân Ất Tỵ 1965, Bác còn nhắc đến hai nhiện vụ chính của hai miền Nam, Bắc. Bác vui mừng, khích lệ động viên trước những kết quả của hai miền đã đạt được: “Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi”. Đúng như vậy, đây là đời sống sinh hoạt, lao động, công tác của nhân dân miền Bắc trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội được nhà thơ Tố Hữu ghi lại là minh chứng hiện hữu, cụ thể cho lời thơ của Bác khi nói về miền Bắc:

“Dân có ruộng dập dìu hợp tác. Lúa mượt đồng ấm áp làng quê. Chiêm mùa cờ đỏ ven đê. Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn. Màu áo mới nâu non nắng chói. Mái trường tươi roi rói ngói son. Đã nghe nước chảy lên non. Đã nghe đất chuyển thành con sông dài... Núi rừng có điện thay sao. Nông thôn có máy làm trâu thay người...”.

Ở chiến trường miền Nam quân và dân ta cũng giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Từ thực tế ở chiến trường, Bác viết lên câu thơ: “Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới”. Đúng như lời Bác khẳng định, sau thắng lợi của phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre năm 1960. Tiếp đến là chiến dịch Đông Xuân 1964-1965, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, quân và dân ta đã tiến hành chiến dịch tiến công Bình Dã (Bà Rịa – Vũng Tàu) kết thúc thắng lợi vào ngày 3/01/1965, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, phá hủy hàng trăm máy bay, xe quân sự, thu khoảng 1000 vũ khí của giặc, đánh dấu bước chuyển mình của cách mạng miền Nam trong tiến trình lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần làm thất bại về cơ bản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ngụy.

Theo Bác có được những thắng lợi kể trên là do: “Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi” Và “Đấu tranh anh dũng cả nước một lòng”.

Hai câu kết của bài thơ chúc Tết Xuân Ất Tỵ 1965 Bác viết như một lời khẳng định, củng cố niềm tin sắt đá cho người đọc, người nghe về quy luật tất yếu của lịch sử đó là: “Chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi. Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công”. Đúng 10 năm sau, năm 1975 lời thơ của Bác đã trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam. Ngày 30/4/1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, hai miền Nam, Bắc xum họp trong ngôi  nhà chung Tổ quốc Việt Nam. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được đổi tên thành: Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta như Bác đã lựa chọn.

Thưa Bác kính yêu, từ khi Tổ quốc thống nhất, Đảng ta lãnh đạo nhân dân cả nước làm theo lời Bác dạy, xây dựng đất nước Việt Nam ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hơn thế nữa Việt Nam ta đang tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh như Bác hằng mong ước.
                                                                             
 
Nguyễn Công Đản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây