Làm báo Tết như lo cỗ cưới...

Thứ ba - 18/10/2022 16:28
111
Nhớ thời 33 năm liên tục làm báo chuyên nghiệp ở báo Hoàng Liên Sơn và Báo Lào Cai  (từ tháng 10/1980 - 2/2013) tôi có cơ may tới 30 năm trực tiếp biên tập làm báo Tết, báo Xuân.

Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, mấy kinh nghiệm muốn nói mà biết nói với ai, thôi nay ghi vài dòng cho đỡ nhớ.
Tôi nghĩ làm báo Tết khác nào làm cổ cưới, phải vừa ngon, đẹp mắt và càng ít người chê càng tốt... và đặc biệt không được phép để "ngộ độc thực phẩm".

Quả là khó nhưng ngán nhất là chọn được bìa báo Tết mà sếp ưng ý mà sau này bạn đọc thích kia, còn mình có quyền duyệt bìa báo Tết thì chỉ khi hết lo nếu cấp trên khen:  - Báo các cậu in đẹp, nói đúng ý tỉnh chỉ đạo.... 

Lào Cai là vùng đất có 25 dân tộc anh em nhưng chọn mẫu làm bìa báo Tết, báo Xuân chúng tôi thường tới Trường dân tộc nội trú tỉnh chọn các cháu nữ sinh dân tộc Mông, Dao, Giáy, Phù Lá, Thái, Pa Dí...trông xinh xắn nhờ Hiệu trường bố trí thời gian cùng nhà báo đi chụp ảnh báo Tết.

Để có bìa báo ưng ý chúng tôi phải sắm thêm hoa tươi cho các cháu cầm vẫy cho sinh động và không quên mang hộp phấn , thỏi son để các cháu "mông má" đẹp hơn....

Thời ấy các cháu được chụp ảnh ... vui như Tết và không bao giờ  đòi hỏi cát xê nhưng chỉ mong báo in ra xin kỷ niệm một tờ mang về khoe bố mẹ và bà con dân bản quê  nhà. 

Vài năm sau khổ nhất là chọn mẫu ở nơi khác ( vẫn phải là người dân tộc Lào Cai xịn) cho đỡ bị lặp lại, chúng tôi phải điện thoại "vòng vo Tam Quốc" để xin ảnh mẫu do các nghệ sỹ nhiếp ảnh Sài Gòn thể hiện....
Nhưng mua ảnh của họ đâu có dễ, mà báo mình nghèo nên phải có nhiều kiểu đánh du kích mới lo có ảnh được.

Thấy phiền toái quá sau đó chúng tôi tự dựng báo chụp ảnh báo Tết và tôi lại được làm "đạo diễn" vì các phóng viên chỉ yên tâm chụp khi được sếp đứng chỉ đạo.

Lo xong bìa báo Tết là xong được 50% công việc bếp núc làm giai phẩm Xuân của tờ báo. Tôi nghĩ như thế có đúng không vì qua thực tiễn đã chứng minh, báo Tết nội dung có hay đến mấy mà cái bìa không đạt khác nào làm cỗ cưới bôi bác bị người ta chửi...

Lại nói về nội dung báo Tết, báo Xuân quan trọng nữa là không thể thiếu các bài "cúng cụ" với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương đổi mới". Viết chủ đề này phải hay, ngắn và mới. Vì thế có nhà báo bây giờ thành danh ở Lào Cai ngày trẻ viết báo Tết bị sếp bắt viết đi viết lại đến phát cáu...

Văn - thơ-  nhạc - họa... là món chủ đạo, món đinh trong số báo Tân niên và báo Tất niên, tuy nhiên tôi chẳng giỏi giang gì về về mảng này nhưng bao giờ tôi cũng chọn đặc sản là truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng, thơ của các nhà thơ tài danh quê hương Lò Ngân Sủn, Mã A Lềnh, Pờ Sảo Mìn,...

Có người cạch mặt tôi vì bài của họ gửi tới đăng báo Tết đã bị loại không thương tiếc.

Báo in ra mọi người khen đẹp, nhiều bài đáng đọc và không bị ai đó chọc ngoáy... 
Thế là sướng rồi.
           
Theo Facebook của nhà báo Phạm Ngọc Triển
Nguyên Phó TBT Báo Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây