Đôi lời với mấy bạn báo

Thứ hai - 16/01/2023 11:12
Cháu Hạo Nam rơi xuống ống trụ bê tông nay đã là 16 ngày. 16 ngày mấy báo đã quần quật đưa tin. Tuần đầu là giải cứu, phấp phỏng, với tin liệu cháu còn sống? Bây giờ thì tả, thì kể toàn cảnh đến chi tiết công việc cứu hộ. Đóng bao nhiêu cọc ván thép, đã sâu được mấy mét rồi? Bùn đất nhão thế nào, ma sát đến đâu, lại thêm những khó khăn gì... tin đưa hàng ngày, hàng giờ... cứ đà này thì mấy báo tiếp tục bám trận địa, tả rút ống lên thế nào, lấy thi thể cháu ra sao, thi thể cháu còn nguyên vẹn không hay đã bị phân hủy, rồi việc tang lễ của cháu, hỏa táng hay chôn, 49 ngày làm gì... cơ quan xây dựng có trách nhiệm gì không?

Mệt gia đình, mệt độc giả, mệt quá! Đây là kiểu tra tấn tin. Câu view chẳng sạch sẽ tí nào.

Thôi xin các vị phóng viên, biên tập viên thời lắm chấm 0, đừng kéo dài kéo căng nỗi đau của gia đình cháu, đừng dai dẳng xát muối vào lòng bố mẹ cháu và bạn đọc.

Làm ơn hã để cho linh hồn bé bỏng tội nghiệp của cháu được yên, được siêu thoát, để cho thời gian lắng dịu nỗi đau. Hãy chọn cách khác để câu view, để tăng rating!

 
Theo Facebook của nhà báo Trần Gia Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây