Dù mạng xã hội phát triển, dù ngày nay các hình thức đọc thông tin online đã trở nên phổ biến; thế nhưng cầm tờ báo giấy trên tay, nhâm nhi tách trà, ly cà phê rồi bàn luận thế sự cùng nhau vẫn là thú vui không thể thiếu của rất nhiều độc giả.
Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn: Bất luận làm việc gì cũng phải đọc. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo phải đọc để quản lý lãnh đạo tốt hơn. Làm nhà báo, nhà văn lại càng phải đọc. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn dành một thời lượng thích hợp để nắm bắt thông tin tổng hợp qua sách báo. Theo nhiều tài liệu được công bố, mỗi ngày Bác đọc chừng 25 tờ báo trong nước và quốc tế. Người còn ghi tóm tắt những thông tin vào cuốn sổ nhỏ, hoặc cho cắt dán những bài cần thiết để làm tư liệu.
Trong thời đại mạng xã hội phát triển nhanh như vũ báo, một bài viết được sản xuất trên nền tảng mạng xã hội chỉ một giờ sau là có thể hàng nghìn người đọc, chia sẻ, nhất là những vẫn đề được dư luận quan tâm. Nhiều báo giấy cũng dựa vào mạng xã hội để khai thác tham khảo những thông tin mà xã hội đang quan tâm. Tuy nhiên không thể khai thác ở trên mạng để đưa vào tin bài, phóng viên báo giấy cần khai thác ở hiện trường, đến tận nơi xảy ra sự kiện đó để lấy thông tin số liệu xác thực nhất.
Báo giấy vẫn phát triển cùng với báo điện tử để hỗ trợ nhau, thực tế các cơ quan đều tồn tại hai hình thức là báo điện tử và báo giấy. Tuy nhiên nội dung hai tờ báo cũng cần có sự khác nhau để thu hút độc giả. Báo giấy phải súc tích, gọn gàng, nhưng nó cũng phải thể hiện được tính kịp thời ngang với báo điện tử. Nếu thông tin không có gì mới thì người ta sẽ xem thông tin ở trên mạng.
Với nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, báo in không chỉ là phương tiện tìm kiếm thông tin, giải trí, mà còn ăn sâu vào tiềm thức, thói quen của họ. Những tờ báo bên ly cà-phê, ly trà nóng sáng sớm là hình ảnh chúng ta thường bắt gặp. Nếu người trẻ có thói quen lướt báo điện tử trên điện thoại thông minh hay máy tính xách tay, thì người có tuổi thích cập nhật tin tức ngày mới thông qua tờ báo in còn thơm mùi mực. Họ rành sử dụng điện thoại thông minh hoặc không, nhưng việc cầm tờ báo in trên tay, ngồi nhâm nhi ly cà-phê mang đến cảm giác đặc biệt hơn. Có lẽ, nó giúp họ phần nào tìm về ký ức của thời trẻ, khi mà công nghệ thông tin chưa phát triển như bây giờ. Vẫn có rất nhiều người yêu thích cầm những trang báo lên đọc thay vì đọc tin tức trên các đồ công nghệ. Nét văn hóa đọc là tài sản vốn quý cần được giữ gìn. Đó là niềm vui là người bạn tâm giao của người cao tuổi. Còn gì thú vị hơn là ngồi cùng vài người bạn quây quần bên ấm trà, điếu thuốc lào và đọc cho nhau nghe những tin tức thú vị từ báo giấy. Nếu mất đi nguồn thông tin quý giá với những người mà không có điều kiện tiếp cận công nghệ thì chẳng khác gì họ bị rơi vào tình trạng mù thông tin, mất đi người bạn tinh thần gắn bó lâu năm vậy.
“Tôi vẫn giữ thói quen đọc báo in vào sáng sớm. Khi đã các con cháu đã đi làm, đi học, mỗi sáng việc lật từng trang báo xem tin tức, thấy lòng thật bình yên. Có lần, tôi mua xong tờ báo ở sạp, chạy đến quán cà-phê quen, một thanh niên cứ nhìn tôi, rồi nhìn tờ báo trên tay với vẻ khó hiểu. Lúc sau, tôi thấy người đó cũng xem tin tức nhưng trên chiếc điện thoại. Phải chăng, vì thấy mình mang theo tờ báo đến quán mà cậu ta ngạc nhiên? Không sao, khi khắp nơi phát triển văn hóa đọc theo kỷ nguyên số, tôi cho rằng, đọc báo in là một nét văn hóa!” - ông Nguyễn Khắc Tuyến (71 tuổi, xã Trung Nghĩa, TP. Hưng Yên) chia sẻ. Thực tế nhiều độc giả hiện nay vẫn coi báo giấy là loại hình báo chí gần gũi, có độ tin cậy cao, coi những thông tin trên báo giấy là nguồn thông tin chính thống. Đặc biệt, ở những nơi không có thiết bị kết nối mạng internet, không sóng phát thanh, truyền hình thì báo giấy đương nhiên vẫn là nguồn thông tin số một.
Báo giấy đã, đang và sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu trong những giờ phút thư giãn của mọi người, mọi gia đình. Báo giấy cùng những sự kiện lớn của đất nước trong thời gian gần đây đã góp phần không nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu về thông tin giải trí của nhiều đối tượng khán giả. Sức hấp dẫn của báo giấy không chỉ ở mức độ lan tỏa lớn rộng khắp mà còn chất lượng nội dung được nâng lên ở mỗi số báo phát hành.
Cuộc sống luôn vận động. Mọi thứ đều chạy đua, để đáp ứng nhu cầu “nhanh – gọn – lợi” của số đông, song dù mọi thứ có hiện đại đến đâu, thì những nét truyền thống vẫn thực sự có giá trị riêng của mình. Văn hóa đọc nói chung và sách in báo in cũng thế. Dù kỹ thuật số có lấn dần và chiếm ưu thế đến đâu thì với không ít người, quyển sách hay tờ báo, những thứ có thể chạm từng trang, vẫn là món ăn tinh thần khó có thể thay thế.