Tác nghiệp báo chí tại Trường Sa: Hành trình đong đầy cảm xúc
Thứ bảy - 14/06/2025 08:42
Vinh dự, tự hào là cảm nhận chung của mỗi phóng viên khi được tác nghiệp tại Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn, mỗi phóng viên càng thấm thía hơn sự hy sinh thầm lặng của quân và dân trên đảo; từ đó, phản ánh chân thực, sinh động về cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần tuyên truyền, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.
Trong không khí khẩn trương, nhộn nhịp tại cảng Cam Ranh trước giờ xuất phát, các phóng viên tất bật chuẩn bị hành trang lên tàu cùng đoàn công tác. Được đến với Trường Sa là ước mơ, là vinh dự lớn lao đối với mỗi người, trong đó có đội ngũ những người làm báo từ các cơ quan báo chí trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Đoàn phóng viên các cơ quan báo chí trên đảo Sinh Tồn Đông
Chặng hải trình gần 400 hải lý giữa muôn trùng sóng nước, những con sóng bạc đầu cao tới 4-5m khiến con tàu chao nghiêng liên tục. Không ít phóng viên say sóng, mệt mỏi trước sự khắc nghiệt của biển cả. Thế nhưng, khi tàu chuẩn bị cập đảo, tất cả đều tràn đầy phấn chấn, háo hức. Không khí trên tàu trở nên rộn ràng, ai nấy đều gọn nhẹ hành trang, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Phóng viên Phương Khánh (Đài PTTH và Báo Vĩnh Long) chia sẻ: "Lần đầu tiên tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp rất hồi hộp nhưng vô cùng tự hào. Mặc dù đi biển dài ngày, chưa quen với sóng to, gió lớn, nhiều người bị say sóng, nhưng anh em hỗ trợ, động viên lẫn nhau, cùng trao đổi đề tài để phản ánh đa dạng cuộc sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo."
Phóng viên Báo Hưng Yên tác nghiệp tại Trường Sa
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác là đảo Song Tử Tây, hòn đảo có hình bầu dục như khu rừng nhỏ mọc lên giữa đại dương xanh thẳm. Với nhiều phóng viên, đây là lần đầu tiên được đặt chân lên đảo, mang đến những cảm xúc đặc biệt khó quên. Tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, các phóng viên cảm nhận rõ sự đoàn kết, niềm tin son sắt với Đảng, với Tổ quốc, cùng ý chí kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Phóng viên Lê Hiếu (Báo Hưng Yên) bày tỏ: "Được tác nghiệp tại Trường Sa là kỷ niệm vô cùng ý nghĩa trong đời làm báo. Đến Trường Sa, thấy rõ sự đoàn kết quân - dân trên đảo, càng thêm tin yêu mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc trên biển, để có thêm nhiều góc nhìn sinh động phản ánh về vùng biển đảo thiêng liêng."
Chia tay Song Tử Tây trong lưu luyến, đoàn công tác tiếp tục hành trình đến các đảo như Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông... Ở mỗi điểm dừng chân, các phóng viên đều được đón tiếp nồng hậu, đầy ấm áp nghĩa tình. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo luôn mong muốn những người làm báo hãy viết nhiều hơn, kể nhiều hơn về cuộc sống, về những người lính ngày đêm bám trụ giữ gìn chủ quyền nơi hải đảo xa xôi.
Chuyến hải trình 16 ngày đêm đã để lại trong lòng những người làm báo biết bao kỷ niệm thiêng liêng, xúc động khó quên. Đại tá Đỗ Hải Đăng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân chia sẻ: "Hằng năm có nhiều đoàn công tác từ Trung ương, các tỉnh, thành phố ra thăm Trường Sa, trong đó có nhiều đoàn phóng viên, nhà báo. Những món quà ý nghĩa, những lời động viên, thăm hỏi đã tiếp thêm động lực để quân dân Trường Sa vững vàng bám biển, bám đảo, giữ gìn vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua các tác phẩm báo chí, nhân dân cả nước thêm tin tưởng, thêm yêu mến Trường Sa, để Trường Sa dù xa mà như rất gần."
Tuần tra trên đảo Song Tử tây
Đến Trường Sa để thêm yêu, thêm hiểu về nơi địa đầu Tổ quốc trên biển. Trường Sa luôn đong đầy cảm xúc, bất chấp sự cách trở của sóng gió, bão tố. Với những ai đã từng đặt chân đến nơi đây, đều có chung một cảm nhận: sự gần gũi, nồng ấm, tinh thần kiên cường, bất khuất của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo thân thương luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những trang viết đầy tự hào về biển đảo quê hương.